Xin nhờ mọi người cho mình lời khuyên nhé!


Mình và Anh yêu nhau được 4 tháng, Anh là người chủ động tấn công mình, ban đầu mình để ý đến Anh cũng vì ngoại hình và điều kiện khá tốt,Anh rất quan tâm và yêu mình thật lòng, Anh còn giới thiệu mình với mẹ anh và có đề cập đến chuyện cưới xin (Anh năm nay đã 31 tuổi). Nhưng vì lúc đầu mình chưa thực sự hiểu rõ Anh và tính cách hơi trẻ con nên mình đã rất vô tâm với tình cảm Anh dành cho mình, mình không quan tâm đến anh, thậm chí làm Anh buồn rất nhiều lần ( yêu nhau 4 tháng thì mình đòi chia tay 3 lần).Thế rồi gần đây Anh bỗng trở nên lạnh nhạt,không còn những lời nói yêu thương như trước nữa, mẹ Anh lên chơi Anh cũng không đưa mình sang thăm bác, mình có hỏi tại sao Anh lại thay đổi thái độ với mình như thế thì Anh nói rằng "em quá vô tâm, không tôn trọng tình cảm của Anh, Anh tình cảm em không thích thì Anh sẽ thay đổi theo tính cách của em", mình biết Anh ấy giận và mình là người sai,mình cũng bắt đầu cố gắng thay đổi theo chiều hướng tích cực nhưng Anh vẫn tỏ ra lạnh lùng,không còn quan tâm đến mình nữa,mình lại cũng không phải là một người kiên nhẫn,sau đó đỉnh điểm xảy ra là một trận cãi vã, Anh và mình không liên lạc với nhau khoảng 2 ngày thì mình nói lời chia tay và Anh đã đồng ý(những lần trước Anh đều phản đối và níu kéo mình), Anh nói rằng Anh quá mệt mỏi vì tính cách của mình. Mình thực sự buồn và đã khóc rất nhiều, mình không muốn mất Anh ấy, thế rồi mình đã níu kéo Anh ấy quay trở lại, Anh ấy đồng ý và nói với mình rằng "Anh đã tin em, yêu em quá nhiều, chiều em quá nhiều, rồi em trở nên hư hỏng, làm tổn thương Anh quá nhiều,xúc phạm tình cảm của Anh dành cho em.Anh đã nói rồi mỗi lần chia tay như thế Anh thấy mình bị xúc phạm và tình cảm sẽ khác không thể như trước được. Em trả tình yêu, sự quan tâm của Anh như thế sao?Anh thấy mình bị xúc phạm vô cùng.Em cũng không phải là một cô gái quá đặc biệt,không xinh không nổi trội về hình thức thậm chí là nấu ăn rất kém.Anh nghĩ anh hoàn toàn có thể yêu được người xứng đáng hơn em nhiều, nhưng không Anh đã bỏ qua tất cả để yêu em.Sau mỗi lần chia tay như thế Anh sẽ phải cẩn trọng hơn và cư xử với em khác đi.Anh đã làm những gì em muốn và cũng thử xem em thế nào, đã thay đổi chưa hay lại vài ba ngày là lại như cũ.Và quả thật em vẫn vậy, em nghĩ mình là ai, em muốn Anh phải làm như thế nào? vết thương lòng liệu 1, 2 ngày sẽ khỏi sao? Em là người thế nào, khuyết điểm thế nào, chẳng lẽ không nhận ra.Anh có hơi chê thế này thế kia cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, muốn em hoàn thiện mình hơn thôi,vì điều đó người ngoài khách quan ai chẳng nhận thấy.Anh chỉ nói vậy thôi, nếu em muốn quay lại thì phải chấp nhận rằng tình cảm của Anh dành cho em không còn như trước nữa, tất cả là do em mà, đúng vậy không?"Mình biết mình đã sai trong mọi chuyện, mình rất hối hận,Anh nói Anh rất mệt mỏi và cần thời gian, mình nên làm thế nào bây giờ để mọi chuyện tốt đẹp hơn?