Tình hình là 1 tuần trở lại đây em thường xuyên mất ngủ, và stress do suy nghĩ quá nhiều (cái đầu làm hại cái thân) các mẹ, các chị ạ. Em năm nay 24t, bạn trai 27t, yêu nhau được 2 năm rồi, tình cảm vẫn sâu đậm, mặc dù thói hư tật xấu gì của em là cũng lộ ra hết rồi nhưng bạn trai em vẫn chịu được nhiệt. Bạn trai em làm về game, gần đây có chơi lại cái game mà trước chơi 1 thời gian xong bỏ, giờ chơi lại là cứ chơi đến tận 1,2h đêm mới đi ngủ, mà ngặt nỗi, ở cty game đã đành, về nhà cũng game, ở cty thì e không nói làm gì, nhưng về nhà vừa game vừa chat với em nên em rất khó chịu, có khi còn mải chơi hơn nói chuyện với em. Em có cái tật xấu là cứ khó chịu là em cho rã đám luôn, nhưng vì lần này đụng vào sở thích của anh (chơi game) nên cũng khó thông, tình yêu với game vẫn bất diệt, em chưa phải đối. Các mẹ, các anh, các chị và cả các anh chồng đi qua đọc được có lời khuyên nào giúp cho bạn trai em bớt thời gian chơi cái trò vô bổ đó được không ạ?