Xin lời khuyên - Làm gì khi người yêu nợ nần và chán nản
Người yêu 24t, ra trường đi làm ngoài một thời gian, giờ xin vào nhà nước, mấy tháng thử việc lương chỉ chưa đến 2 triệu.
Đời sống lại cần chi tiêu nhiều + lương thấp nên giờ nợ một khoản hơn 10 triệu. Nó có thể với nhiều người là bình thường, thậm chí quá nhỏ, nhưng với ny em bây giờ là "chưa thể trả được".
Ko biết vay đâu để trả nữa, bạn bè thì cũng chẳng ai có, bố mẹ thì ko dám xin vì lo lắng cho gđ (nhà khó khăn), người thân họ hàng những ai vay đc thì vay rồi, còn những người khác thì ko dám vay. Số tiền kia là vay tạm mỗi người một ít nên cũng ko thể nợ lâu được (vì ngại).
Ny suốt ngày nói là "giờ chỉ có em có thể giúp a", ny nói em vay giúp để a ấy trả nợ, nhưng em là sv năm cuối, giờ e chuẩn bị ra trường nên cũng ko dư giả gì, với lại em cũng k thể vay được ai để giúp a ấy...nên e cũng chẳng bít làm thế nào cả.
Công việc thì chưa biết đến bao giờ mới ổn định. Giờ suốt ngày ny kêu chán, mệt mỏi, kêu ko muốn nghĩ gì nữa, kêu muốn chết cho xong... Làm cho những cuộc nc của 2 đứa cũng chẳng có gì vui vẻ, thậm chí còn chẳng bít nó gì với nhau nữa, cứ giữ máy rồi im lặng (ny em đi làm ở xa).
Theo em thì dù sao ny cũng nên xin bố mẹ, hoặc nếu gđ khó khăn thì nhờ bố mẹ vay giúp. Nhưng ny e đã cáu gắt với em là đừng bao giờ nói lại điều này với anh ấy, a ấy sẽ ko bao giờ nói cho bố mẹ biết đâu... Còn họ hàng, cũng ko dám vay, vì sợ mọi ng nói với bố mẹ....
Em làm thế nào trong trường hợp này nhỉ? E chỉ nghĩ ra cái cách a ấy nên nói với bố mẹ.
ps: Mong mọi ng đi qua cho e cái ý kiến, nhìu lúc e nản vô cùng, e chẳng thấy tương lai ở đâu cả :((
Mọi người làm ơn đừng share trường hợp này của em. Em cảm ơn nhiều lắm ạ.