Xin thưa là từ đó tới giờ em luôn F.A là vì cái tính nết xấu này.


Anh em xem xong phán em vài câu để thay đổi, em thực sự cần thay đổi để có Gấu và làm những người em Hẹn Hò không còn buồn phiền nữa


Lúc quen nhau e cũng khá thoáng, chi tiêu cho ny , tặng quà,...Nhưng khi cãi nhau em đều muốn chia tay rồi nói kiểu đẩy xa người yêu em ra khỏi vòng tay mình nhưng trong lòng em thì muốn điều Ngược lại ( kiểu như bị Tự kỷ ám thị không biết phải k mấy thím webtrethowebtretho webtretho)


Và khi em bắt gặp hay bắt lỗi 1 gì đó của người em đang hẹn hò, trong suy nghĩ em nó rất tiêu cực và tâm trí em tự Phóng đại nó lên rất GHÊ GỚM (kiểu cãi nhau bình thường thôi, nói qua nói lại ), thường vào những BAN ĐÊm em không làm chủ được SỰ TIÊU CỰC và NÓNG TÍNH trong não bộ em. Cũng may những lúc đó em ở trong phòng 1 mình, nhiều khi tức giận rất muốn chửi thề. Thế là em nhắn tin chửi rửa người em hẹn hò và có suy nghĩ Tiêu cực kiểu chia tay đòi tiền webtrethowebtretho. Và nhắn rất nhiều tin có thể xúc phạm người em hẹn hò ( em không kiểm soát được suy nghĩ và hành vi lúc ấy). Kiểu như mình là người Rất thiệt thòi, mình bất hạnh, nó chó chết,... webtrethowebtretho. Thường lúc đó em không bao giờ ngủ được Yên giác, cả đêm nằm suy nghĩ tìm ra Chân lý điên khùng trong tình cảm, ai đúng ai sai, rất mệt mỏi webtretho


Nhưng buổi sáng lên, em đi làm thì cảm xúc giận dữ ấy không còn, lúc đó em lại thấy HỐI HẬn và trách bản thân ngu si, đần độn rồi thấy TỦI THÂN, bất hạnhwebtrethowebtretho


Đọc tới đâu ai chuẩn đoán bệnh cho em không ? CÓ phải là kiểu Tự kỷ ám thị không >? Kiều THương người ta mà không biết làm sao để thể hiện??


Thú thực giờ em muốn có gấu lắm, em muốn được yêu thương và bảo vệ người em yêu. webtrethowebtrethowebtretho


P/s trước e có xem videos trên youtube quay thằng anh mỗi lần nóng nó chửi rủa um xùm chửi luôn ba mẹ em nó.. k biết em có giống thăng này webtrethowebtretho


__________________