Vì top “ Em không nghĩ rằng….” đã bị khoá nên mình phải mở 2pic này để xin lỗi Meomun4 vì vài lời cm của mình trong top đó. Dù ngay sau mấy lời cm đó meomun không hề trách mình mà vẫn cảm ơn mình!


Vậy mình mở top này chỉ để xin lỗi Meomun, không hề có ý định chê trách, chỉ trích bất cứ ai.



Thực ra mình cũng đã biết mục đích của topic này ngay từ đầu. Mình đã đọc mấy trang đầu và ngồi cười. Nhưng sau đó thì diễn biến theo chiều hướng xấu. Nhưng điều đó cũng ko làm mình ngạc nhiên bằng phản ứng của những người trong cuộc. Điều này chỉ có vài người biết và cả Admin nữa (đương nhiên Admin biết ID của tất cả mọi người theo e-mail, biết những nick nào cùng dùng IP…v.v.v ….đại khái là về mặt kỹ thuật ).



Mình quen biết những nhân vật chính trong top đó, đã được lắng nghe tâm sự của họ nên biết rõ ràng mục đích của top. Và top đã diễn ra theo đúng kịch bản. Cái không đúng ở đây là phản ứng của những người trong cuộc ngay khi vở kịch chưa kết thúc. Đạo diễn thì chối bay, chối biến mình đã viết kịch bản này. Không chối được thì đổ tại sân khấu. Vì “hát không hay thường đổ tại sân khấu”. Chỉ tội em mèomun…. người dàn dựng sân khấu…. ( ko biết gọi là chức gì cho đúng). Các đạo diễn không bênh vực em, một số khán giả (quen biết với đạo diễn) ném giày, dép rồi doạ nạt em (đang nói ví dụ chúng ta ở trong nhà hát).



Cho đến gần cuối vở kịch mình vẫn trách em mèo đã lỡ làm đau những người em yêu quý. Mèo ko trách mình hiểu lầm mà vẫn cám ơn mình, nghe lời mình đóng top lại. Bây giờ mới biết mình đã nhầm. Vẫn tự nhận là thông minh mà vẫn duy xúc cảm quá. Từ trước đến nay vẫn tin tưởng mèo và các người bạn của em , vì cũng là bạn chung nên không hề nghĩ gì về họ…..


Vậy mà…



Thôi đành chân tình viết top này xin lỗi mèo vậy (đang kho một nồi cá để xin lỗi rồi).