Qua 2 cái top pic em đã khóc nhiều, đã có lúc em tưởng em có thể thay đổi được nàng nhưng em đã thua vì nàng có thể làm nhiều việc mà em không thể.


Nay nàng về quê và vì ở nhà xảy ra nhiều chuyện, nàng cùng người mới về nói với cả họ về chuyện em và nàng, vì em sai. Em đã tức tốc sáng một mình về quê, sao bình tĩnh thế nhưng đến 3 lần em suýt bị người ta tông vào.


Chiều nay em đã là kẻ trở về với cái yếu đuối của 2 topic trước, nghĩ đến rồi nàng lấy một người chồng như thế và hoàn cảnh như thế em đã khóc từ lúc rời nhà được 15km cho đến tận nhà(2 chiều gần 300km), về được nhà em không dám vào và trốn ở ngõ khóc tiếp. Nhưng may em là người được rèn luyện và có ý thức nên không gây nguy hiểm cho ai ạ. Em sao thấy xót xa, tuy nàng lan man hết từ mối tình này đến mối tình khác nhưng cũng từng ấy lần nàng đau khổ, cũng may nàng chả yêu như em. Em phóng xe như bay, có lúc loạng choạng người run rẩy nhưng có một điều rất bổ ích là nếu có chú công an nào bắn tốc độ em mà gặp chắc chán chả muốn nhìn vì sợ bẩn bởi nước mắt mũi. Sau hơn 4 tiếng em đã khá hơn nhiều.


Cả ngày nay em chỉ vài hạt cơm vào bụng, giờ đã là nửa đêm mà chưa ăn đầu chỉ nhớ nàng, buồn vì nàng lắm nhưng thương cũng vô cùng.


Em biết mọi thứ không còn gì để thay đổi với nàng, em chỉ mong em có thể thoát được khỏi cái sự bi lụy này.


Chẳng biết ngỏ cùng ai lại vào đây chỉ để có chỗ mà tạm quên đi nước mắt, top đầu em đã khóc nhiều đêm.


Một đời trai chinh chiến công việc và đấu tranh không ít chưa một lần rơi nước mắt, sao khi yêu ta lại yếu đuối thế này.


P/S: Ai cũng bảo sao thương bố mẹ em quá, vâng tình yêu có lẽ là mù quáng, em đã quên cả cha mẹ vì Em, em đã chỉ dám nhận lỗi mà không dám xin tha thứ. Với Em và gia đình Em em dã cố gắng làm tất cả, có những việc em chỉ rung cây dọa khỉ còn nàng thì thẳng tay. Như topic kia nhiều người bảo em không thể thay đổi, 6,5 năm em chỉ có nàng, còn nàng với bao người nhưng chưa một lần em khinh bỉ, lần cuối em chỉ giận hơn và lật nàng hơi mạnh tay.


Nay mọi việc đã an bài, em muốn tìm một nơi gửi chút hơi thở cuối cùng của tình yêu.


Cũng xin gửi tới nàng: Em à, từng ấy năm dù em có thế nào anh cũng chưa một lần coi thường em dù anh có mắng mỏ, cho đến cả bây giờ anh vô cùng đau lòng ngồi đây cũng vẫn thương em nhiều. Nhưng anh đã chấp nhận để em lao vào cái hố sâu ấy để tránh làm tổn thương thêm bố mẹ em và cả gia đỉnh 2 bên. Anh sẽ cố gắng để Em không còn là tất cả nữa. Anh sẽ không gác lại cả gia đình, không thể bỏ qua tất cả để yêu em, anh về tạ tội với mẹ cha và tất cả.