Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ lo lắng về chuyện ck con. Nhưng dạo này bị bố mẹ và mng nhắc nhìu quá đâm ra suy nghĩ nhiều. Cv của em cũng ổn định, tính cách ngoan hiền lại giỏi bếp núc. Nhưng sao đến giờ vẫn FA. Zai thì nhìu mà zai tốt thì ít, zai vừa tốt vừa hợp lại cành ít hơn. Không hiểu bao giờ mình mới tìm dc "anh". "Anh" à! E k thích chơi trốn tìm nữa đâu. T_T.
Sự thật là e cũng có nhu cầu tìm gấu nghiêm túc để tiến đến tương lai. E cũng quen và nc với một số anh nhưng khổ nỗi a mình thích lại lơ mình, hoặc là hoa đã có chủ, cây đã có chậu, a tán tỉnh thì mình lại k có thiện cảm. Mình không đặt ra tiêu chuẩn j để chọn bạn trai, miễn hiền lành có trí, dễ nhìn , có cv ổn định ở HN là được. Vậy sao tìm mãi không thấy. Các mẹ chỉ em giáo e với. Tìm thế nào, tìm ở đâu ....huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
Dạ có iem đây ạ, nhưng k thuộc hội "ế" nha bác, hội "độc thân" ạ :v
Mình khuyên bạn nên tham gia vào các câu lạc...
Nếu là trai thì đâm đầu vào chỗ nào nhiều gái: trung tâm tiếng anh, yoga, bar, lớp dạy khươu...
Giờ mới biết nguyên nhân là do...