Hiện giờ tôi không biết mình phải làm gì để cứu lấy mình các bạn ạh


2 tuần nay sau khi nghe tin người yêu cũ cưới vợ, tôi như ngồi trên 1 đống lữa, lúc nào bụng dạ cũng cồn cào khó chịu. Tôi không biết mình sao lại thế này nữa vì trước đây 2 tuần tôi đã lấy lại được tinh thần và yêu đời trở lại sau khi chúng tôi chia tay cách nay 6 tháng.


Trong 6 tháng đó, tôi nén lòng ko yêu đương, không nhớ nhung, không tìm kiếm những gì liên quan tới anh nữa vì tôi biết rằng anh và tôi không thể tới với nhau. Anh là người đa tình nhất mà tôi từng gặp, yêu anh được 1 năm tôi mới phát hiện ra quá khứ hết sức lẫy lừng này. Người yêu của anh có thể đếm bằng 2 tay và 2 chân. Và trong lúc quen tôi anh vẫn duy trì quan hệ với cô người yêu 7 năm trước đó. Khi phát hiện sự thật này tôi đã chia tay anh nhưng sau đó 2 tháng anh liên lạc với tôi, anh xin lỗi và hứa sẽ dứt khoác nên tôi tha thứ và quay về với anh


Nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa khi đúng 1 tháng sau vào 1 buổi tối hơn 9g đêm tôi gọi đt cho anh thì cô ấy bắt máy.


Cảm giác lúc đó tôi như rơi xuống 9 tầng địa ngục, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh nhắn tin xin lỗi tôi, bao giờ anh cũng bảo rằng tôi mới là người anh yêu nhất nhưng không thể tin nỗi anh thêm 1 lần nào cả nên tôi im lặng không trả lời tin nhắn đó và dặn lòng phải chia tay. Tới nay đã 6 tháng


Trong 6 tháng vật vã đó rồi thì tôi cũng nguôi ngoai dần, tôi bắt đầu tịnh tâm trở lại, tôi có niềm tin vào trời phật cho đến 1 ngày tôi biết rằng anh lấy vợ sau khi chia tay tôi 3 tháng. Anh lấy vợ âm thầm, lặng lẽ. Một đám cưới mà bạn bè tôi nói rằng giống như cái 1 tiệc hơn là 1 đám cưới trong khi anh rất khá giả. Anh lấy cô gái đó.


Lúc chia tay tôi biết thế nào chuyện này cũng xãy ra, tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng sao tôi vẫn thấy đau đớn vô cùng. Cái nỗi đau này sao nó cứ lập đi lập lại, dẫu biết rằng chúng tôi đã chia tay, và không thể nào tới được với anh khi mà anh không bao giờ cắt đứt với cô ấy được nhưng sao tôi vẫn thấy giống như cuộc đời tôi chấm hết hay sao đó. Giống như cuộc sống đang dần bỏ tôi lại. Cái cảm giác từ nay hết đợi hết trông chờ anh cứ ám ảnh lấy tôi. Mỗi tối ngủ tôi hay giật mình thức giấc mà nghĩ rằng từ nay tôi chỉ còn 1 mình


Có đôi lúc tôi định sẽ liên lạc với anh nhưng rồi tôi nghĩ tôi mà làm thế thì tôi chính là người đau khổ nhất vì dù anh có quay về với tôi thì tôi cũng là người không danh phận vì anh đã có vợ. Còn nếu anh làm ngơ thì tôi càng tuyệt vọng hơn. Sao lý trí bảo tôi như thế mà sao tôi vẫn thấy đau khổ thế này?


Xin các bạn hãy sốc lại tinh thần cho tôi với. Tôi không muốn sống thế này đâu.