Xin hãy cho em lời khuyên, bước tiếp hay dừng lại....????
e và ex chia tay 3 tháng, e là người chủ động chia tay. Nói chung,phần lỗi nhiều là do e, do e ko dứt khoát được tìh cảm của mình, e hay so sánh ny với ng khác, rùi trong thời gian cãi nhau nhiều nhất, e bị say nắng, mất khoảng 1 tháng...Nhưng chia tay xong, 3 thág với e là 3 thág trống rỗng, 3 tháng với a là 3 tháng say và trả thù đời. A nhận lời đi chơi với bất cứ người con gái nào thích anh, mõi hôm 1 e. No sex. ...rùi trong tg này, ny mới của a bên cạnh , an ủi...và quan trọng là, cô bé đã thích anh từ lâu rùi,mấy năm nay rùi. A và cô bé yêu nhau, từ ngày 1/4, tới nay đã hơn 1 tháng rùi ah. Nhưng, khi biết a yêu ng khác, e lại cảm thấy rất đau, cảm thấy chưa bh em yêu anh nhiều nt. Hôm qua, 15.5, e với a hẹn nhau lần cuối cùng, bảo gặp nhau lần cuối, rùi sẽ ko bh gặp lại nhau nữa. Giờ a có hp mới, nên nói mún làm bạn với e. Còn e, làm sao e có thể làm bạn được với anh, trog khi...em vẫn đang yêu anh quá nhiều như bây giờ. Vậy mà hôm qua, cả ngày, 24h ở bên nhau, a vẫn ôm e, vẫn hôn e, vẫn gọi e là vợ như ngày xưa, vẫn nói yêu em , Nhưng a cũng nói, a ye, nhưng dù có tiếp tục bm e cũng ko đồng ý, a và e ko thể cưới nhau. ( a kém e 2t, cv chưa có, a cũng mới ra trường, nên bm e ko đồng ý)...Ny a cũng biết, anh ko giấu ny chuyện gì bh.- cũng giống như a đã từng làm nt với e. Ny a giận a. Và lời hứa hôm qua, trước khi chúng em chia tay " Đúng ngày này, 1 năm sau, nếu cả a và e, ko yêu ai, và vẫn yêu nhau, vẫn nhớ nhau, thì quay về với em nhé". A đã hứa. Nhưng sau khi nc với ny, tối nay, e nhắc lại, chỉ muốn a nói" ừ" để e có thể thanh thản ra đi...nhưng a đã nói thêm 1 câu " Nhưng em cũng đừng hy vọng ở anh nhiều quá....vì a đã qđ sẽ lấy ny anh". E đã khóc rất nhiều, chưa bh em khóc vì anh nhiều nt...E bắt a phải nói " chuyện a nói aye hôm qua là anois dối, e bắt a nói a ko yêu em nữa để e có đủ can đảm quên a...nhưng a ko nói, chỉ đến khi vừa nãy, e gọi điện, cuối cùng, a cũng nói " a ko yêu e nữa".Thực sự chưa bh e cảm thấy đau như bây giờ? Bình thường e lý trí lắm, nhưng chẳn hiểu sao, giờ lại yếu đuối thế này. Anh nói, a vẫn đeo nhẫn, cho tới khi a lấy vợ, anh cũng vẫn giữu tất cả mọi thứ thuộc về e, kỷ vật, ảnh...tất cả những gì chung của 2 đứa...em ko biết thực sự a còn yêu em hay ko? Liệu e có nên lợi dụng việc anh nói là "làm bạn" để quay lại và cưa cẩm a, để được ở bên anh ko? tháng 8,ny a về nước, bạn í đang du học bên Đài Loan. A và bạn í biết nhau từ khi học trong trường, nhưng với a thì chỉ đơn giản là biết, mọi chuyện yêu đương...chỉ mới là trên Net, 2 người chưa gặp nhau với tư cách ny bao giờ. Và tháng 9, a sẽ vào SG làm việc. A nói, a ko muốn ở lại nơi mà đã khiến a quá đau buồn.
----
giờ thì em phải làm sao? Có nên chấp nhận làm bạn a ko ah? Nghĩa là e có 3 tháng bên anh để cưa lại anh.
1) là thừa nước đục thả câu, hơi đê tiện 1 chút, trường kỳ kháng chiến có thể thắng lợi...
2) nhưng ngược lại, cũng có thể, chính e là người đau nhất, khi sẽ phải chúng kiến a và ny a.Mặc dù a hứa, sẽ ko bh để e và bé đấy gặp nhau ...
------
các cao thủ làm ơn cho e ít kiến. , giờ e đang rất đau đầu và đau tim lắm.huhu . Liệu tỷ lệ thành công của em là bao nhiêu % ah? Hix, em ko biết nữa, có khi giờ e quẫn trí mà điên mất rùi. Em ko biết nên mặt dày bước tiếp, và mặc kệ, coi đây chỉ đơn giản là cơn say nắng nhất thời của anh hay ko? Hay dừng lại, để bảo toàn cái sỹ diện xưa nay e vẫn cố giữ nt. Cóphiar e đã tính toán quá nhiều ko? Có phải em quá tự cao tự đại ko ah/ khi mà bt, 1 người con gái muốn ôm ny mình thì cứ thế mà ôm thui, còn em, bị điên hay sao í mà phát ngôn đc mấy câu kiểu " a có phiền ko, nếu e hôn a?"----> huhu, e đang bị làm sao tn. Help me. Em hứa sẽ hậu tạ 1 chầu kem đầy đủ ah@};-@};-@};-