Xin giúp em! em đau quá! Làm sao để em đứng lên khi em yêu quá nhiều..
Các chị ơi, xin giúp em! Em yếu đuối quá, đứng dậy với em bây giờ em không biết bắt đầu từ đâu! Em năm nay 21 tuổi, bạn trai em lớn hơn em 1 tuổi.. Khoảng thời gian yêu nhau, anh rất yêu em, thương em lo cho em từng chút một, tuy em có hơi thờ ơ nhưng không phải em không thương anh ấy! Em vẫn biểu hiện nhưng không rõ ràng... Tụi em chỉ quen nhau được 9 tháng, không nhiều mà cũng không ít hơn ai, vì vài xít mít nên anh đã chia tay em, anh nói em không chung thuỷ với anh! Em buồn lắm, em giải thích thì anh không nghe! Anh quyết chia tay rời xa em! Đau nhưng em cố không nhắn tin không đt anh nữa. Dần dần, 1 tháng đầu anh lại nt nói "a nhớ e", 1 tháng sau đó a lại nhắn tin chúc "e ngủ ngon".. Em lại thấy đâu đó trong em còn anh, thế là em với anh quen lại... Tuy là quen lại nhưng anh lạnh nhạt dần với em, tin nhắn thưa thớt, nhà cách nhau chỉ 15p nhưng cũng không gặp nhau được,gặp rất ít.....
Lúc trước thì đi đâu anh cũng chở em theo cùng, giờ thì sinh nhật anh, anh tổ chức cho bạn bè đi và không nói cho em biết. Góp ý, hỏi anh thì anh trách em, nói em này nọ này kia, nói em không quý trọng tình cảm của anh làm gì rồi bây giờ lại quay sang yêu thương anh? Rồi nói em quan trọng ban bè hơn mà? Con người anh thay đổi tất cả. Mỗi ngày em một đau đớn! Lí trí em bảo em nên rút lui, nhưng cứ nghĩ là anh không như vậy đâu, bạn bè em nói anh ấy đang trả đũa lại những gì em làm với anh nhưng em lại không tin, em cứ tin vào những lời nói "anh nhớ em nhiều lắm, anh yêu em, đừng xa anh".. Mẹ anh thì cấm anh quen em, nói em không chung thuỷ, em bị nói thẳng vào mặt mà em thấy đau đớn, rõ ràng em không như thế, không ai nghe em giải thích. Em thấy những cái thờ ơ, lạnh nhạt dần hiện rõ nhưng sao em không vượt qua nổi..... Em cứ mặc định lúc trước anh thương em, anh tốt với em nên em cứ nghĩ anh không thay đổi.... Vừa nãy, em ntin cho anh, gọi đt cho a, a bấm tắt máy .. Em gọi đến 20 cuộc vì em nghĩ anh không thế... Cuối cùng anh khoá máy luôn! Nỗi đau này em không tin vào mắt mình.... Em cảm thấy tệ hại vô cùng. Làm ơn, các chị giúp em, đưa ra lời khuyên sáng suốt! Em không biết bắt đầu từ đâu! Em xin chân thành cảm ơn các chị! Xin giúp em!!! .....