Các chị ơi,,


Sau 1 thời gian con tim em nó rỉ máu,,giờ đây nó lại loạn nhịp nữa rồi,,hichic..


Giờ đây em muốn làm quen 1 người..anh làm kỹ thuật viên ở phòng tin học ở trường em,


nhưng em không biết phải làm sao để anh biết được em muốn làm quen với,,cứ lâu lâu 1


tuần e lại giả vờ vào phòng tin học, lên mạng chỉ để nhìn anh thôi, rồi lại hỏi vu vơ về tin học,


a vẫn vui vẽ trả lời nhưng e thấy chắc là do lịch sự thôi, vì ai a cũng có khoảng cách như vậy


hết,,nhìn thấy nụ cười của a là e vui cả ngày,,hihixhic nhìn a bệnh e cũng muốn hỏi thăm


nhưng không biết làm sao, các chị ơi ,,xin chỉ em vài chiêu để em "cầm cưa" với,,chứ không


lẽ ôm mối tình câm này sao..huu...chưa bao giờ e có cảm giác bồn chồn như bây giờ đã 5


năm rồi,,e nhìn đàn ông như vô cảm giác sao với a này e lại loạn nhịp -thấy mình sống


lại,,mà e sợ nói ra mà bị từ chối, mà cũng k biết nói làm sao đây nữa.rồi hụt hẩng mà không


biết lúc đó chắc e cũng k dám xuất hiện nữa,,như vậy buồn lắm huhuu...làm sao giờ các chị ui..