Em tham gia diễn đàn đã lâu nhưng quả thực chưa bao giờ nghĩ mình có lúc phải viết lên đây những dòng tâm sự mong mọi người góp ý và cho em lời khuyên!
Xin được phép nói sơ qua về em: Em năm nay 25 tuổi,sinh ra và lớn lên tại Thủ đô, vừa mới tốt nghiệp ra trường được 1 năm, h cũng đã tìm được một công việc đúng chuyên ngành nhưng lương thì hơi èo uột tí! :)
Anh: hơn em 10 tuổi, cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, a đã có một công việc nhà nước ổn định mà khá nhiều người mơ ước.
Em và anh yêu nhau từ hồi e còn là sinh viên, thời gian yêu nhau cũng không tránh khỏi nhiều lần tranh cãi, bất đồng quan điểm của 2 thế hệ( Bởi a cũng hơn e nhiều tuổi)thế mà đến nay cũng đã được 4 năm. Gia đình a cũng đang thúc dục chuyện cưới xin bởi 2 đứa yêu nhau cũng lâu mà tuổi a cũng đã giừ...
Nhưng quan trọng hơn hết là trong thời gian yêu nhau được khoảng 3 năm thì a phát hiện mình bị tiểu đường cũng khá nặng, phải tiêm isulin hằng ngày! Thời điểm đó a cũng buồn nhiều và cũng nói với em, nếu em chê a bệnh tật thì có thể chia tay. Nhưng 3 năm yêu nhau không thể chỉ bảo chia tay là chia tay ngay được, vì thế e vẫn quyết định bước tiếp cùng a!
Dạo gần đây sức khỏe a giảm sút, gia đình a thì vẫn luôn giục cưới sớm, e biết bệnh tình a như vậy thì cưới sớm là giải pháp tốt nhất nhưng h e mới đi làm chưa lâu,công việc chưa ổn định, hơn nữa tình tình a khá gia trưởng, lúc nào a cũng muốn e ngoan ngoãn nghe lời a, nhiều lúc lại hơi cộc căn, khô khan, chẳng bao h biết lãng mạn là gì, ngày lễ tết e thích gì a dẫn đi mua chứ không bao h a tự mua tặng em thứ gì, nói chung mọi thứ e muốn đều phải nói với anh nhưng được cái cái gì e thích a đều chiều em làm theo mặc dù có thể a không thích!
Nhiều lúc e cũng khó nghĩ, em thấy mình có hơi ích kỷ khi chỉ nghĩ về mình nhưng con gái ai lấy chồng cũng muốn có một chỗ dựa, với bệnh tình của a thì không biết a có thể làm chỗ dựa cho em được không, và còn chuyện con cái nữa!
Haiz............ Biết lấy a sẽ khổ nhiều nên nói thật là e cũng cố trì hoãn được ngày nào hay ngày đó, nhưng thật sự đi tới hôn nhân mà vẫn còn lăn tăn thì e không muốn lắm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thật sự lúc này đây e chỉ muốn chạy qua nhà a, nhìn 1 cái để biết...
Mỗi ngày trôi đi là 1 ngày e không ngừng cố gắng! Lúc nào cũng phải nghĩ cố lên bào cô bé, lấy a liệu có hạnh phúc...
Thực ra thì câu chuyện này...
Cảm thấy em đang nghiêng về 1 phía như 1 bạn ở trên kia nói rồi...
Chúc có lựa chọn đúng đắn nghen!
Không thích rồi có cưới về cũng sẽ gặp cái này...
Em có hoàn toàn quyền lựa chọn tình yêu và người chồng của cuộc đời mình. Nếu em chưa muốn lập gia đình, chưa sẵn sàng gắn kết...