Em còn trẻ, mới có 26 thôi à nhưng cảm nhận đường tình duyên mình hơi lận đận, có lẽ không lấy được chồng đâu nên 2 năm nay đã hết sức làm tư tưởng cho gia đình là em sẽ sinh con một mình
Cỡ khoảng năm 30t mà e ko lấy chồng thì em sẽ làm thật, rồi chí thú làm ăn cho xong chuyện. Em đã chuẩn bị tư tưởng, tiền bạc, công việc, người giúp việc... từ hai năm nay rồi
Nhưng có một điều em băn khoăn khó có thể chuẩn bị trước được là làm sao tìm được ai đồng ý cho xin con nhỉ? Bố đứa trẻ ko thể xấu xí gầy gò ốm yếu, bê tha tệ nạn và nhất là phải thông minh và nam tính. Nhưng những người vậy thì họ đâu có rỗi hơi cho mình dễ vậy được nhỉ?
Mà nghe nói đứa trẻ sinh ra trong sự thăng hoa cảm xúc của cả bố và mẹ thì bé mới khỏe và phát triển tốt về tâm hồn lẫn trí lực. Trong trường hợp xin-cho thế này thì em bé có bị ảnh hưởng gì ko ta?