Tôi tham gian diễn đàn Wtt cũng đã lâu, hầu như ngày nào cũng vào đọc, cũng ko nghĩ là sẽ có ngày phải lên đây nhờ các bạn, các anh, chị, tư vấn. hiện giờ tôi bối rối quá, chuyện của tôi cũng khá phức tạp.


Ở cái tuổi gần ba mươi , nhưng vẫn trẻ trung, nhí nhảnh lắm, tôi cũng đã từng có 1 mối tình sâu đậm kéo dài khoảng 4 năm nhưng vì nhiều lí do nên đã chia tay. Cuộc sống của tôi ko có nhiều biến động kể từ khi chia tay mối tình đó cách đây chắc cũng gần 3 năm.Tôi cũng có nhiều mối quan hệ, rồi bạn bè giới thiệu,…nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè bình thường.


Cách đây gần 2tháng cũng như mọi khi, buổi tối sau khi mọi việc đã xong xuôi , tôi lại ol như mọi khi,bỗng có 1 cái nik ym nhảy vào bắt chuyện ( tôi có nik ym để ol trên diễn đàn)cũng ko xa lạ với những kiểu làm quen ntn , tôi cũng bắt chuyện. chúng tôi nói chuyện ko có chủ đề j rõ ràng,nói cách khác là trêu chọc , tán gẫu thôi, ko ai hỏi ai tên , tuổi, cv, nhà cửa,….câu chuyện kết thúc cũng là lúc muộn muộn.Tôi cũng thấy vui vui, lâu rồi ko nói chuyện với ai thoải mái thế.


Hôm sau cũng gần giờ đó, người đó lại vào chào hỏi và chúng tôi lại nói chuyện, cũng như hôm qua câu chuyện có vẻ như vô tậnko biết khi nào dừng. người đó gọi tôi là Cáo và tự nhận mình là Gà. Tôi nói tôi mới là Gà, Gà chính hiệu và hỏi người đó thế đằng ấy có phải Gà chính hiệu như tớ ko? Người đó bảo tớ là Gà chứ ko phải con Gà. Tôi nói Gà năm nay đã 29 mùa xuân rùi thế đằng ấy bnhiu người đó nói sắp 29 rồi.


Cứ như vậy hàng ngày chúng tôi nói chuyện, tâm sự, buồn vui trong cs, cv,…


Rồi 1 ngày cái j đến cũng sẽ đến, bên cầu LB chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào say đắm, người đó nói yêu tôi, và tôi chính là mối tình đầu , giá mà chúng tôi gặp nhau sớm hơn thì có lẽ bgiờ đã …


Mỗi lần chúng tôi bên nhau là những thời gian hạnh phúc, say đắm, tình yêu cảm giác như ko đủ ở bên 2 con rực lửa yêu thương.


Chàng nói Tết tây này sẽ dẫn tôi về ra mắt bố mẹ, tôi rất hp và mong chờ ngày đó đến thật nhanh.


Nhưng, đúng là trong đời thường có chữ nhưng định mệnh.


Hôm qua người đó nói, tôi sẽ phải chuẩn bị tinh thần gặp bố mẹ chàng có khi sớm hơn dự định và có 1 điều chàng đã giấu diếm tôi từ rất lâu, lấy hết cam đảm chàng nói thực ra khi quen em, anh chỉ là muốn nói chuyện, tán gẫu, nhưng ko ngờ t/y đã nảy sinh lúc nào ko hay, thực ra a ko phải bằng tuổi e, như e vẫn nghĩ, a snăm 86,….tai tôi ù đi như ko tin những điều mình vừa nghe, vẫn cố gắng bình tĩnh tôi nói tại sao? Tại sao a lại nói ra trog thời điểm này? ….Anh muốn em biết để chuẩn bị tinh thần để về gặp bố mẹ anh, anh biết sẽ rất khó khăn, nhưng mình ko thể giấu GĐ đc,….


Từ hôm qua đến nay, tôi như người mộng du, có lẽ vì quá đắm chìm trong t/y mà tôi đã ko mảy may nghi ngờ j về anh,….


Bây giờ đầu óc trống rỗng ko biết phải nói ntn với GĐ tôi, GĐ anh và về chuyện tương lai của 2 đứa.Các anh chị nào cũng ở trong hoàn cảnh của tôi, hãy cho tôi 1 lời khuyên, bgiờ tôi ko còn nghĩ đc j, ko tin vào tai vào cảm nhận nữa. Chỉ có điều tôi vẫn tin vào t/y của chúng tôi, thực sự nó ko phải là 1 t/y tầm thường….