mình và ng.y cũ của mình yêu nhau được 3 năm, nhưng sau đó mình cảm thấy không tin tưởng về tương lai của a ấy, và thấy mình không hợp với gia đình anh nên đã quyết định chia tay. để quên được anh, ngay sau khi chia tay, mình nhận lời yêu một ng]ời khác. người này hơn anh tất cả mọi mặt từ học vấn, ngoại hình đến gia đình và giỏi giang hơn anh. nhưng mà sau hơn 2 tháng yêu người thứ 2, mình thấy vẫn k thể quên đc người cũ và cũng nhận ra là mình không yêu ng hiện tại. bh ở bên cạnh n.y mới nhưng mình luôn nghĩ về người kia, mình cảm thấy rất có lỗi với a ấy và muốn quay lại để bù đắp tất cả vì a ấy cũng đã quỵ lụy mình rất nhiều, a ấy bảo a ấy còn yêu mình rất nhiều. nhưng ny hiện tại cũng rất yêu m. mình đã năm lần 7 lượt kiếm cớ để chia tay nhưng k đc, a ấy bảo k muốn mất mình.


Mình cảm thấy có lỗi với 2 ng đàn ông yêu thương mình quá. Một ng thì rất yêu mình nhưng m lại phụ bạc ngta, còn một ng cũng rất yêu mình thì lại lợi dụng tình cảm để quên ng kia. bh mình không biết phải làm sao nữa. Nêu tiếp tục với ng hiện tại thì m rất đau lòng vì m lại yêu ng cũ nhưng về với ng cũ thì có lỗi với ng hiện tại


Giờ mình phải làm sao đây??? mặc dù yêu ng cũ nhưng ng này lại không đc giỏi giang, gia đình cũng k khá giả bằng ng kia. Ng hiện tại thì hơn nhưng mà mình lại chỉ có một chút xíu tình cảm với ng đó