Xin chào các anh chị em trên webtretho. Mình thì cũng ít khi lên mạng nên mượn acc của ông bạn. Xin tự giới thiệu mình là nam, năm nay 27 tuổi. Hiện nay vẫn còn trai tân, chưa yêu ai. Mình thì cũng muốn tìm một người bạn gái nên mấy hôm trước có hỏi nhờ bạn bè tư vấn. Thì lũ bạn nói là ra đường gặp ai kết thì cứ mạnh dạn lại làm quen và xin sdt . Nhưng khi hỏi bố thì bố đã chửi mình rằng thằng đàn ông thì phải có lòng kiêu hãnh, lòng tự trọng, cái hành động đó là hành động của lũ dơ bẩn, lũ mê gái, mất đạo đức, mất nhân cách. Bố nói là đàn ông không nên yêu sớm. Mình đang phân vân quá không biết phải làm sao. Nên mình muốn hỏi là các chị em nghĩ sao bỗng dưng bị một người lạ lại xin sdt và làm quen ?? Các chị em trả lời thật lòng nha, mình xin cám ơn nhiều.