Xin cho em lời khuyên chân tình vì em đang ngu muội
Chẳng là em và ny em đều sinh năm 87. chúng em quyết định đi đến hôn nhân vào năm sau rồi.
Nhưng bọn em dạo này có nhiều mâu thuẫn xảy ra. Dạo này cô ấy hay dỗi em vì mấy chuyện mà em thấy rõ là lặt vặt. chẳng hiểu sao dạo này cô ấy lại thay đổi như thế so với trước đây, 1 người mà em cảm thấy hạnh phúc. em cảm thấy buồn lắm. Mấy lần trước cũng thế em cũng phải xin lỗi rồi làm đủ kiểu để cô ấy không dỗi nữa.đến lần này em không thể chịu đựng nổi nữa nên đã to tiếng lại với cô ấy. trong đầu em đang nghĩ không biết có phải gặp nhau nhiều nên cô ấy chán, hết yêu hay do cô ấy mệt nên mới hay cáu gắt nhưng thật sự khác trước rất nhiều. em buồn lắm. Không biết có phải cô ấy muốn tiến đến hôn nhân thật không hay chỉ là nói như vậy.
Đối với người khác em có thể dửng dưng khi có người yêu nhưng đối với người yêu thì em lại rất mềm yếu. Nói chung em là người khi đã yêu thì chỉ có người yêu nhưng tính em lại theo kiểu nếu mình yêu người ta thì người ta cũng nên đáp lại như vậy hoặc gần như vậy chứ đừng nên khác hẳn vì em hay nản lòng nhất là trong chuyện tình yêu
Em không đẹp trai, cũng không nhiều tiền chỉ được cái tốt bụng, thật thà, chung thủy, ủy mị trong tình yêu (theo các bạn nhận xét). Mọi người cho em lời khuyên với chứ em giờ không nghĩ được gì vì em rất yêu cô ấy, nhưng cũng giận cô ấy.. Liệu em có nên tiếp tục, em sẽ đi xin lỗi tiếp hay em nên theo cách khác..... :(