e là 1 nhân viên ngân hàng,năm 23 tuổi,e đã quen a trong 1 lop hoc tiếng hoa,tình yêu đến nhanh vì chúng e cảm thấy hợp nhau.a hơn e 6 tuổi,lam pho phòng kinh doanh trong 1 cty hoá chất.chúng e thuong la cà cafe,dạo phố,và về trc 10.30 vì e ở nhờ nhà cô bên nội.a thì ở nhà cậu ở q7,sau này a có chở e qua gặp cậu a mấy lần.quen nhau dc hơn nữa năm thi a cũng mún gặp gđ em và mún có 1 mối quan hệ nghiêm túc vì a cũng lớn tuổi r.quen a,e dc quan tam rat nhieu,a cham soc cho e li tung ti,khien e rat hp.Rồi đợt 3 mẹ e lên sg,e cũng giới thiệu a với 3 mẹ e.chuyện tình cảm cứ êm đềm cho đến cuối 5,ai cũng bận rộn công việc,thời gian gặp nhau cũng ít hơn vì có phần a đi công tác cuối 5 để CSKH,nhưng mỗi tối a vẫn nt chúc e ngũ ngon.đến tháng 6 năm sau,e có dịp về thăm nhà,a cũng muốn biết nhà e,thế là e cùng a về quê e.a cho e 1 giấc mơ về ngôi nhà,những đứa trẻ và 1 cs gia đình êm ấm,a muon 5 sau đc cưới e vì sang năm a cũng 31 tuổi r,vì tình yêu,bản thân e mù quáng trao cho a tất cả,rồi đến tháng 12,e lại it gặp a hơn,a cũng k nhắn tin hay gọi đt cho e vào buổi tối nữa.e cảm thấy có điều gì đó,e đã gặp 1 người bạn a và hỏi về a,chi này k nói gì cả,rồi linh tính cho e hay có chuyện gì đó giấu e nên e cố hỏi mãi thì biết đc là a đã có vợ,2 người ko đk kết hôn,vợ a sống vs gia đình ở Úc,1 năm chỉ về thăm a và cô con gái nhỏ đc 3 tháng thôi,họ có con gái 3 tuổi rồi.e nghe như trời đất sụp đổ,e khóc nhìu lắm,tại sao a lại lừa dối e.hôm sau e đã hẹn a nói chuyện,a nói xin lỗi vì đã để e vào hoàn cảnh này,a rất thương e nên chưa cho e biết sự thật đc,a thương vợ mà cũng thương e sao??? E khóc nhìu lắm,mọi thứ như kết thúc,e quyết tâm quên A,e ko muốn thứ tình cảm san sẻ đó,chỉ cần nghĩ A đang ở bên ng phụ nữ khác là lòng e đau lắm.Rồi e cứ đau khổ,khóc lóc cũng ko phát hiện chuyện mình trễ kinh,đến lúc nhớ ra thì e đã mang thai 5 tuần rồi,e còn thấy kinh khủng hơn,e nói với a chuyện đó,a rất vui vẻ bảo e cứ sanh đi,a sẽ chăm sóc cho e và con,a chở e đi khám,đứa bé đã 5 tuan,e càng sợ hãi và lo lắng,e k biết mình nên thế nào,r gia đình e sẽ ra sao,nhưng e vẫn k có can đảm.rồi nhà cô e phải sửa chửa,thế là e dọn ra ngoài ở 1 mình.e càng thấy cô đơn hơn,e k biết nên giữ hay bỏ với cái thai,nếu giữ lại e sẽ phải bỏ công việc,gia đình,tương lai,e biết làm mẹ đơn thân rất cực khổ,tủi nhục.nhưng đứa bé ngoan lắm,e k hề nghén,ăn uống bình thường.nhưng do e sn nhìu quá mà ốm hẳn đi.a vẫn gọi đt và qa thăm e,bảo e ráng ăn uống,a nói sẽ có trách nhiệm vs e và con,xin e đừng bỏ con.E lại thấy lòng mình yếu đuối.rồi đến 1 ngày,a nói a quên xoá tin nhắn nên vợ a đã biết,c ấy nói vs a là muốn e bỏ đứa bé và k gặp a nữa thì chị sẽ xem như k co gi xay ra,a noi vs e,a cũng đag rất đau khổ,a ko mún bỏ con đâu.a rất thương 2 mẹ con e nên rất đau khổ,e cũng buồn nhìu lắm,e lại làm khổ con e rồi vì e nhìn thấy sự do dự của a,lúc đó e mang thai 8 tuần rồi,rồi hơn 1 tuần sau,a qua gặp e,a nói c ấy nói e cứ sanh nhưng sau này đừng gặp a nữa,và c ấy muốn gặp e,a kiu e cứ đồng ý với c ấy rồi khi c ấy đi Úc thì a sẽ chăm sóc mẹ con e.a còn nói với c ấy là nhìu lần a muốn ctay nhưng e lại đòi tự tử,rồi ngay từ đầu e đã biết a có vợ,a nói a nói vậy để c ấy nguôi giận mà chấp nhận e.e biết chắc mình k thể mong chờ gì ở a rồi.e k muốn là cái bóng của ng khác nhưng e lại k biết làm sao,e k đủ tài chánh để chăm sóc con.e lại k dám nói cho gia đình biết,e biết bản thân mình yếu đuối lắm.Rồi tối đó 8h a chuan bi ve nha,e noi e muốn qua phòng nhỏ bạn e chơi,vì e ở 1 mình buồn lắm,e sống cuộc sống cô đơn,trơ trọi.va roi a giận e,a nói e k xem a là gì cả,nói e cho dù e có con với a mà sau này sống chung k hợp nhau thì cũng ctay thôi,e khóc nhìu lắm,e k biết e đang phải cố gắng vì điều gì,e còn mong chờ gì vào mối quan hệ này,a nói từ trước đến h vợ a chưa từng làm gì có lỗi hay nói dối a điều gì,a rất nể chị ấy,a đang so sánh e và c ấy sao.e biết tình cảm A nghiêng về c ấy nhìu hơn,nhưng lời a nói giống như ngầm tuyên bố là e đừng dùng đứa con để trói buộc e vậy.Giờ đây e thật sự rối ren,có phải e đã nhìn thấy bộ mặt thật của a rồi ko?e nên làm thế nào đây...còn con e thì sao,e rat thuong no,nhung e k biet phai lam the nao cho đúng đắn....xin a chị hãy cho e lời khuyên.