Hiện em đang rất buồn, em năm nay 23, người yêu em 25. chúng em yêu nhau được hơn 1 năm. Cách đây ít hôm em có xin pass yahoo của anh ấy và biết được ngoài em ra anh ấy vẫn thường chat chit, trao đổi số đt, hình ảnh với nhiều người con gái khác. Chúng em đã có 1 cuộc nói chuyện qua điện thoại và em nói sẽ bỏ qua vì chuyện ấy cách đây cũng vài tháng rồi. Tuy miệng nói bỏ qua nhưng sao lòng em cảm thấy không vui tý nào, khó chịu lắm. Vì công việc nên 2 chúng em yêu xa, 1 tháng có khi hơn gặp nhau dc 2,3 ngày. Qua chuyện này em thấy rối bời, không biết phải cư xử ra sao. Nếu em không biết chuyện anh ấy giấu em mà em biết được thì em cũng chả biết sau lưng em anh ấy còn làm những gì nữa. Anh ấy nói anh ấy còn yêu em rất nhiều. Sao con trai hay đứng núi này trông núi nọ vậy? Lời nói và hành động sao khác nhau quá Em sẽ phải cư xử thế nào đây. Xin cho em lời khuyên với.