Em năm nay 22t, k xấu , đã tự làm ra tien và nuôi bản thân. Trong mắt mọi ng e là ng hphuc.. Bố me e k giau có nhưng cũng chiều con gái, tiền nong thoải mái và qtam. Thế nhưng từ cấp 2 e đã thích cgai. Có hay nc ntin với cgai. Bme e thì lúc đấy thuê gia sư cho học ở để ôn thi trường chuyên ở tỉnh nên e cũng k nghĩ gì đến chuyện đó nua. Nhưng khi đỗ chuyên rùi e quen 1 bạn gái trọ học ở gần trg. Vì thương bạn đi học xa nha bme cho gì e cũng mang cho bạn hết. Mặc dù bố bạn ý cũng làm sếp chẳng thiếu gì nhưng vì tyeu e vẫn cứ thế thoi. E đã nói với mẹ. Nhưng bme k hiểu cảm giac của e mà cấm e yêu. Lúc đó e đã khóc lóc đau khổ sống vì bạn ấy nhiều nhưng cứ lén lút thế thui. Rồi e chểnh mảng ch học hành. Bạn ý đỗ đh xg hn. Còn e trượt đh. Sống tronng sự thất vọng của bme họ hàng và xa bạn ấy e đã nghĩ đến tự tử nhưng k thành. Sau đó bme quyết định cho e đi du học nhật. E cũng muốn đi xa quên bạn ấy đi và bthg trở lại. Nhưng sang nhật rùi có ng ctrai tán e tốt với e nhưng e laj nhanh chán. Lại đi thích 1 chị lamd cùng. Sau đấy chuyển đến ở cùng c ý rất vui khi có 2 chị em: e qtam yêu thương chiều vàgiup đỡ c ý hết sức có thể. Nhieu khi thấy có lỗi với bme vì ngay ca bme e cũng chưa lamd dc thế. sau đó e về nc chơi và mọi ng nói bóng gió là thấy e 22t rui ma k có ny bgio thân cgai quá. E cứ kệ và nghĩ sống theo ý mình muốn. Nhưng thgian gần đây ngy chị kia đến sống chung . Hàng ngày thấy 2 ng hphuc e thấy buồn lắm. Cam giac nay chắc chỉ ai bi như e mới hiểu. Và vô tình 1 lần về sớm thấy 2 ng qhe với nhau. E thấy sợ mỗi khi nhìn mặt chị ý. Sợ sau này k còn ai bên cạnh e nua. Nhưng e k thể yêu 1 ng ctrai bthg. Bme e nếu biết sẽ k sống nổi mất. Theo mọi ng e nên sống theo đúng bản năng?? Hay sống vì sợ dư luận và vì bme cố găng lấy 1 ng chồng theo đúng nghiaz??? E bế tắc lắm. Nhiều đêm đứng ở ga tàu khóc muốn nhảy xuống tự tử nhưng sợ và k hiểu sao tạo hoá lại tạo ra e ntnay , để e đau khổ vật vã k dám nói với ai sợ mọi ng dè bỉu mình.