Em cũng lập nick ở web mình cũng lâu rồi nhưng mà lâu lâu mới onl nên quên mất nay lập lại nick mới :D .


Chẳng là em và bạn gái quen cũng lâu rồi nhưng cũng lắm chuyện bực tức mà em thì cũng lớn nên cũng tức mà nhịn chẳng nói.


Em thì tính ham vui + cả nể + hơi sĩ diện thích thể hiện ( đấy là nhận xét của người khác , bản thân thì mình không nhận thấy đc :P )


Bạn gái em thì cùng không hiểu trẻ con hay lớn mà không chịu nghĩ nhiều lúc em buồn chẳng biệt tâm sự sao đc ( cô ấy sn 89 )


Em nói thật là em nóng tính nhưng mà vì yêu cô ấy nên em nhịn lắm chứ không em đấm lâu rồi .


Chuyện thế này : em thì công việc và mọi thừ không phải lo , nhưng vấn đề ăn chơi thì cũng quen biết khá nhiều đa phần là nhưng người đã ổn định kinh tế ổn định .


Nhưng em nhiều lúc đi chơi với bạn bè cố ấy như khó chịu không muốn , còn gọi bạn bè em bằng cái từ ( lũ bạn ) em thật sự rất khó chịu , em đã nói mắng thẳng và nói đợi lời xin lỗi của cô ấy nhưng có vẻ như chưa thấy lời xin lỗi .


Thường thì anh em mỗi người 1 việc nên cứ cuối tuần thường tập chung đưa vợ con đi nhậu và hát hò . Lần nào đi em cũng rủ cô ấy đi nhưng lần nào rủ đi đều là nan nỉ đi cùng ( em muốn công khai chuyện đi cùng bạn bè đoàng hoàng chứ không phải là chơi bời lung tung )


Mỗi cuối tuần như thế thì thường là share tiền ( trung bình thì cũng chỉ 500nghìn ) nhưng do bạn bè thì cũng là dân buôn bán nên cũng không gò bó time , thi thoang thường tụ tập đi du lich thường thì 1 tháng 1 lần có khi thì lâu hơn .


Nhưng cô ấy cung khó chịu , và nói em là tiêu xài hoang phí . ( mặc dù kinh tế không đụng chạm gì nhau cả ) . Còn nói em là cái đáng cần tiền thì không làm , cứ có tièn là ăn tiêu không biết tiết kiệm ( cái này em nhận định là phản xạ chứ chuyện ăn tiêu và tiết kiệm của em để lo cho bản thân điều ổn cả . cô ấy thừa biết ) .


Em thì vững vàng về kinh tế ( dù là dựa trên nên tảng gia đình )


Cố ấy thì mới ra trường đi làm và gia đình cũng khó nên không giúp đỡ được nhiều .( em dù có tiền nhưng không bao giờ dại gái , em không bao giờ mua sắm cái gì gọi là có giá cho cô ây cả . nhưng thi thoảng vẫn tặng quà )


Cô ấy như muốn em tự kỉ hay sao ý , cái kiểu không muốn em có bạn bè ( nếu đi chơi nhậu nhẹt thì phải vì công việc hãy nên đi )


Hở cái là nói thôi chia tay