Em và người yêu mới có chuyến đi du lịch Hạ Long tuần vừa rồi. Có 1 số điểm em muốn xin ý kiến các mẹ với ạ


Suốt chuyến đi em không phiền trách gì người yêu về chuyện chi tiêu tiền bạc (mặc dù anh cũng là người thu nhập không quá cao). Anh chi tiêu khá thoáng từ thuê phòng, đi tham quan những điểm em thích, ăn uống, mua quà. Em cũng tranh trả 1 số khoản để san sẻ với anh.


Tuy nhiên lúc 2 đứa trên xe khách, hay đi bộ tham quan anh chẳng hề nắm tay em, cứ đi trước... lúc nào em đi chậm lại quá mới dừng lại xem em... Nói chung trước đông người cảm giác 2 đứa em chẳng giống người yêu nhau tý nào =.=


Lúc ở phòng thì anh vẫn thân mật với em. Em biết trước lúc đi công việc chỗ anh cũng có nhiều khó khăn. Những tưởng anh sẽ tâm sự với em chuyện cty nhưng anh dường như không muốn chia sẻ với em.


Mọi ng xem phản ứng của anh như thế là như nào giúp em với ạ :3