Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
n
ngoithien
12 năm trước
Báo cáo
Xin các mẹ cho em ý kiến
Em và người yêu mới ra trường, anh đi làm tư nhân rồi, em thì chưa xin được việc.
Cuộc đối thoại kịch tính của bọn em như sau.Xin mọi người cho em ý kiến xem ai đúng ai sai với ạ!
- Anh này em tính xin vô nhà nước làm.Chắc mất khoảng 60-70 triệu gì đó.
- Sao em lại suy nghĩ ngu ngốc như vậy, hết việc làm hay sao mà đem tiền cho người ta ăn.
- Làm nhà nước nhàn mình sẽ có thời gian làm việc khác, sau này còn có thời gian lo cho gia đình nữa.
- Làm việc khác là làm việc gì? Làm tư nhân cũng có ngày nghỉ mà.Em đem tiền cho người ta ăn như vậy là không chấp nhận được.
- Nhưng em thích làm nhà nước, em cần danh.
- Thời buổi này mà en lại có lối suy nghĩ như vậy thật k cứu vãn được nữa.
- Em xin việc bằng tiền của em, gia đình em, không ảnh hưởng gì đến anh là được chứ gì.
- Em nói vậy mà được ah. Không quen biết thì thôi, đã quen biết thì sẽ có ảnh hưởng, tiền của ai cũng vậy.
- Anh không thích không có nghĩa là em phải theo.
- Em hết cứu vãn nỗi rồi. Giờ anh cho em 2 lựa chọn.
1 là em cứ giữ lấy tư tưởng đó và chúng ta chấm hết, anh không thể sống chung với người ngu muội như vậy.
2 là em bỏ ngay tư tưởng đó và mọi chuyện vẫn bình thường.
- Anh thường hay nói dân chủ mà sao nay gia trưởng vậy?
- Anh cho em 2 lựa chọn là dân chủ rồi đó.
- Cho em suy nghĩ 1 tháng, cái gì cũng từ từ anh ah.
- Vậy trong 1 tháng tới không liên lạc nữa.
- Anh làm em thấy sợ anh quá.
- Anh không thể sống chung với những người có tư tưởng đem tiền đi cho người khác như vậy.
- Thôi chia tay luôn đi anh.
- Uh, em không thể cứu vãn được nữa.
tut..tut...
Vậy đấy, mong các mẹ cho em ý kiến xem đúng sai chỗ nào ah
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang