E và bạn trai quen nhau được gần 2 năm, chúng em đang là sinh viên năm 3, cùng lớp luôn..A ấy hay đưa đón e đi học nên ba mẹ cũng biết sơ sơ,nhưng chỉ đứng ở đầu hẻm thôi,chưa vào nhà e lần nào. Ba mẹ a ấy nói a ấy dẫn e về chơi vào lần sinh nhật e gái của a ấy, lần thứ 2 là vào ngày đám nói a trai a ấy, nhưng e không về được vì ba mẹ e ko cho, lần sắp tới đây là đám cưới của a trai a ấy, nhưng ba mẹ e vẫn kiên quyết không cho đi vì sợ người ta đánh giá này nọ, gia đình e và a ấy đều có gia giáo, đàng hoàng. E sợ ng ta mời 3 lần rồi mà ko đi thì ko hay,sau này có về thì cũng khó xử. Như vậy e phải làm như thế nào mới hợp lý?