Lần đầu tiên e đến với webtretho, xin các chị cho e lời khuyên giúp e


Em năm nay 23t, và anh ấy bằng tuổi em, Em và anh quen nhau đã gần 7 năm rồi, tình cảm em và anh rất tốt, tuy có nhiều lần lục đục chuyện người thứ ba nhưng rồi cũng giải quyết và ổn thỏa, dạo gần đây em và anh có mắc một số công chuyện nên nợ hơi nhiều, tầm khoảng gần 100 triệu, em và anh bàn là đám cưới với nhau để lấy tiền trả nợ, và cũng đã đến lúc cưới nhau rồi, anh sắp nhận đc việc làm tốt do cậu anh giới thiệu, em xin kể rõ để các chị cho e lời khuyên.


Hồi thứ 7 tuần trước anh nói a đi Sóc Trăng thi bằng B anh văn, anh nói a đi với bạn anh, nhưng đến lúc e điện thoại thì anh bấm bận liên tục và không nghe máy, đến chủ nhật anh về, e phát hiện có nhiều số lạ gọi cho anh, e tò mò và linh cảm không tốt nên e gọi cho số đó, e bàng hoàng nhận ra người đó đi cùng a về Sóc Trăng, bạn chung lớp đại học với anh, và sốc hơn nữa 2 người đó đã ngủ cùng 1 phòng trong khách sạn. Em hẹn gặp ng đó, nói chuyện đàng hoàng và e mới biết a giấu ng đó chuyện a có bạn gái và đã sống chung với em. ng đó sốc và cũng hơi bùn, e hỏi ng đó đã làm chuyện đó chưa thì ng đó nói là k có chuyện đó xảy ra. ng đó nói gặp anh đc chỉ 3 lần, lần thứ 3 là ngủ cùng nhau, ng đó nói ng đó và anh có những thứ k thể quên đc, đêm đó e đi k về nhà, sáng sớm a gọi cho e và hốt hoảng e đi cả đêm (vì đêm đó e tắt máy), khi e về thì e đã có cuộc nói chuyện với anh, e khóc rất nhiều, a cũng khóc theo em. mấy ngày qua e không ngủ, không ăn không uống, a lo lắng cho em lắm, a giải thik rằng khách sạn hết phòng rồi, bất đắc dĩ ngủ như thế chứ k có chuyện gì xảy ra, thật sự e k tin, e kiu anh nói chuyện đàng hoàng 3 mặt 1 lời thì a k chịu nói, a chỉ đt nt với ng đó đòi cắt đứt vì a nói a yêu e, nói với ng đó là a sẽ lấy e làm vợ, hứa là sẽ k tái phạm nữa,chính anh nhắn tin và cho e coi, ng đó buồn và nói yêu anh ấy lắm, tối ngày cứ lại phòng trọ nơi e và anh ở ngồi lì ở đó. a thì có vẻ k ưa ng đó nữa, nhưng lại k mún làm cho ng đó mất mặt nên anh kiu e đừng đi với ng đó nữa


bạn anh nới với em là anh rất thương em, thấy e bùn như thế thì tội nghiệp e lắm, có phải a đang thương hại e ko?


Rồi hum qua, a nói với em là đợi anh 1 năm ổn định sự nghiệp rồi cưới nhau, bây giờ mẹ không cho cưới vì chưa ổn định gì cả, và em còn học năm cuối ĐH, ( vì em và anh bàn trong tháng đi đăng kí kết hôn, ng đó cũng biết việc này). e thật sự không biết e tha thứ là đúng hay sai, có đôi khi e dằn vặt a, và a chỉ im lặng, anh nói a có lỗi vì ngủ chung với ng đó nhưng a k làm gì cả, lúc ngủ cùng e lúc nào cũng nắm tay a, sợ a đi với ng đó.có lúc e lấy số đt của ng đó nhắn tin với anh thì a nói phiền phức quá,không mún gặp mặt ng đó nữa,  các chị ơi, các chị cho e lời khuyên với, thật sự e có nên chờ anh, và tin anh không? e thật sự hoang mang lắm.