Em năm nay 24 tuổi, đang là sinh viên các chị ạ.


Số là em có để ý cô bạn cùng lớp. Và học được 1 năm thì em mới có cơ hội để làm quen. Vì bản tính em khá nhút nhát.


Sau hơn 4 tháng làm quen, em đã hẹn được cô ấy đi chơi, và gần 2 tháng rồi các chị ạ.


Khi quen em đã xác định lâu dài, và em cũng thấy mình yêu thật lòng, cho nên em đã rất kỹ, để ý từng chút để lấy lòng cô ấy.


Tuy thời gian tiếp xúc không ít, nhưng em nghĩ có vẻ là đủ để mình nhận ra 1 tí tình cảm của cô ấy nếu có. Nhưng mà sự thật là không các chị ạ. Cô ấy không hề nhắn tin cho em, toàn là em gọi điện, em nhắn tin. Và cũng không hỏi em về bất cứ thứ gì.


Nhưng rủ cô ấy đi chơi thì vẫn đi. Chở cô ấy về, em chỉ mong là cô ấy nói với em. về thì nhắn cho cô ấy biết nhưng cũng không thấy. Có hôm em về mà trời mưa tầm tả, cũng không thấy cô ấy hỏi chỉ 1 tiếng.


Ngày sinh nhật của em, cô ấy cũng không biết, đáng là buồn.


Có lần em nói bóng nói gió về chuyện tình cảm. Cô ấy nói đùng nói tới tình cảm, cô ấy sẽ không trả lời. Bây giờ bạn bè đi, chuyện gì tới nó tới.


Em cảm nhận được đó giờ người ta chưa từng quan tâm em, em rất muốn tiếp tục, nhưng có lẽ với tình hình hiện tại, em sợ càng lún thì càng đau.


Mong các chị tư vấn ạ.