chuyện là như vậy mong các bạn có thể giúp mình được ko?mình có yêu một người con gái thời gian của mình với người đó cũng được 3 tháng rồi...nhưng mà người đó đã có bạn trai rồi....t/c của ng ta là 2 năm rùi...2 người ở xa nhau nên hk có cơ hội để quan tâm nhau...mình thì đã trót yêu ng ta mất rồi,mới phát hiện ra điều đó.quan hệ của mình với ng con gái đó thì bt..ng ta cũng cho mình cơ hội tiếp cận..mình cũng vui vì điều đó lắm...nhưng mình sợ ng con gái đó sẽ bùn vì t/c của 2 ng đó cũng lâu rùi.mà ở xa nữa.những lúc nhắn tin với ng đó mình cảm thấy bùn lắm...nội dung tn như là:"a đừng hy vọng về e nhiều quá,sẽ làm a khổ thêm mà thôi".nhưng mà khi đi với mình đến nhưng nơi thât lang mãng thì cố ấy lại tựa đầu vào vai mình.mình biết bạn trai cô ấy ở xa.mình biết làm sao..có nên dừng lai hay ko??mình thấy tiếc quá..nếu mình cứ cố gáng nuôi dưỡng tình yêu đó thì mình sẻ phải làm sao ha các bạn??