Trước tiên xin chào các bạn! Mình vô tình biết được trang WTT này và cảm thấy rất thích khi đọc tâm sự của các bạn, thế là hầu như ngày nào cũng vào xem, vì mình cũng rảnh rỗi. Mình cũng có một vài cmt nhưng hôm nây mình xin mọi người cho ý kiến vì mình cũng hơi rối trong tình huống của mình. Xin cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc bài của mình.:Rose:


Mình và em quen nhau năm 2007 trong một dịp em đến chơi nhà mình (mình sn 84 còn e là 87) vì e là bạn học của bà chị họ mình, mà bà chị mình ở Đồng Nai lên SG học nên ở nhà mình. Ngày đó e lên nhà mình với một vài người bạn nữa và e thì ít nói nên cứ ngồi mà chẳng nói gì, thú thật là mình thích e ngay lần đầu gặp mặt mặc dù mình chỉ nc với mấy người bạn khác chứ chẳng nói gì với e.


Thế là mấy ngày sau mình xin số đt (xin bà chị) của e và ntin làm quen, sau 1 tuần thì mình đã hôn e (e cũng nói thích mình ngay từ lúc gặp:o), và sau khoảng hơn 1 tháng (mình cũng k nhớ rõ lắm nhưng cũng khá nhanh) e và mình đã xxx, đây là lần đầu tiên của e và cũng là của mình!. Tụi mình quen nhau cho đến bây giờ cũng thấm thoát được hơn 4 năm, cũng rất vui vẻ và chẳng xảy ra chuyện cãi vã hay giận hờn gì to tát. Trong thời gian quen nhau thì 2 bên gia đình cũng k biết gì (gia đình e ở ngoài Trung), cho đến tết năm 2010 thì bố mẹ mình biết chuyện, ba mình thì k có ý kiến, nhưng mẹ thì phản đối ra mặt. Bố mình thì nói chúng nó yêu nhau thì cứ để tiến tới và tết đó nhà mình đã ra nhà e chơi cho biết nhà. Nhà e thì cũng nghèo và họ hàng thì làm giáo viên, công chức nhà nước... nói chung là trí thức nhưng cũng chẳng khá giả gì. Mình và cả nhà mình k quan trọng chuyện giàu nghèo, miễn là nhà đàng hoàng là ok, nhưng mẹ mình thì k thích, nói là lợi dụng này nọ...và luôn đưa ra cái nhìn xét nét và chê e, từ đó e cũng k dám vào nhà mình chơi nữa.


Học ra trường e đi làm một vài chỗ, chỗ cuối cùng làm ở cty tổ chức sự kiện (event) cho đến bây giờ. Còn mình thì học ra trường đã hơn 2 năm nhưng tự làm ở nhà chứ k đi làm. Vì mình làm cả ngày xong hết giờ, tắm rửa ăn cơm xong củng đã gần 8h tối nên cũng hơi mệt, e thì làm tới 5h là nghỉ, vì thế nên e thường hay chạy lên mình rùi đi chơi chứ mình ít khi lên chở e đi chơi, cả 2 năm nay đều như vậy. E và mình rất tin tưởng nhau, một vài lần cũng hay ghen bóng gió rùi lại huề rất nhanh (khoảng 1-2 ngày) và đều là e làm huề trc. Tình cảm tụi mình cứ thế tiếp diễn êm đẹp cho đến cách đây khoảng 1 tuần thì mình giận e và nói chia tay.


E cũng khá xinh, làm event nên hay tiếp xúc nhiều khách hàng, vì e làm bộ phận chuyên đảm nhận việc đi thuê trang phục, băng rôn, đội múa, ca sĩ,.... (mình cũng k hiểu và rành để diễn tả là bộ phận gì) nên cũng có nhiều người để ý nhưng e k quan tâm (cái này mình biết), cho đến tuần trc, khi e và mình đang ở bên nhau, khi e đi toilet thì mình lấy đt e ra xem, mình phát hiện ra e mới bắt đầu ntin có vẻ rất thân với một người mới quen ("V về rùi, V ăn rùi ngủ trưa đây, D cũng ăn ngon....", và còn một vài tn trước đó cũng khá "đẩy đưa" nữa) những tn này e đã xóa nhưng mình mò cái đt của e thì vẫn đọc lại đc. Mình cảm thấy rất buồn và để lô ra mặt, e hỏi mình sao vậy, mình trả lời là k có gì hết. E cứ hỏi mãi nên mình cũng nói luôn, e giải thích là người đó trong đội múa lân và nó nt xã giao thui...nhưng mình k tin lắm và nói mình muốn chia tay. E giận và bỏ về, sau khi về nhà thì e nt thề với mình là k có gì và giải thích tiếp về việc nt, mình nhắn lại là mình k muốn nghe lý do, và e nt gọi dt nhưng mình k nghe luôn. Từ đó đến giờ cũng 1 tuần rùi 2 đừa k liên lạc gì cả. Hôm qua nhỏ e mình nói là có chat với V và V nc của mình cho nhỏ e, nhỏ e mình thì chẳng biết gì vì nó cũng k quan tâm lắm đến chuyện tụi mình. V nói với e mình là "nếu a P còn yêu chị thì a hiểu và nt cho chị biết chứ chị k làm gì sai cả nên chị k nt"


Thật sự thì mình cũng k hiểu mình đúng hay sai?, và người yêu mình là người ntn khi nt như vậy với người mới quen (như lời e nói)? Mẹ mình và một vài ngưới quen đánh giá là nhìn tướng e k có hậu, và nói là hơi ăn chơi nên lúc nào cũng khuyên mình bỏ, chuyện này kéo dài dai dẳng và mình cứ xích mích với mẹ hoài, có lần mẹ mình còn cầm dao đòi đâm mình:Straightf:. Các bạn chia sẻ ý kiến với mình nha!


Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc!