chuyện là thế này ạ .Cách đây độ 5 ngày ,nhóm bạn của em có tình cờ gặp một nhóm bạn Nhật ( trong đó có cô ấy) :D.Ngày đầu gặp thì mấy đứa khác xông vào nói chuyện tùm lum cả. em chỉ nói duy nhất 1 câu ý là mời chụp ảnh cùng ( thực ra là em nói giúp đứa bạn em , nó k rành tiếng Anh lắm ) .Em cũng vào chụp ảnh tập thể cùng vs bọn nó. Có thằng xin chụp riêng và con xin FB của cô ấy nữa :-S


Cuối tuần , thằng nay mời mấy đứa nó đi chơi . Nó rủ em đi cùng. Em thì đồng ý ngay. Nó cứ chắc mẩm là đc chở cô ấy. Thế là lúc chuẩn bị đi em nói thẳng vs cô ấy là : bạn hãy lựa chọn giữa em và thằng đó. Cô ấy chỉ cười .Và cuối cùng lại lên xe em.;)


Trên đường đi thì em cũng chủ động nói chuyện ,nhưng mà em nó có vẻ ít nói quá , không phải là im lặng hoàn toàn mà chỉ cười hay ồ lên ngạc nhiên thôi.:-<


Em chỉ nhớ là em hỏi cô ấy 1 câu là : bạn nghĩ con trai Việt Nam ở Nhật thế nào ? cô ấy trả lời chung chung là chăm chỉ hoc và làm việc gì đó , e cũng ko nghe đc hết


Cô ấy có hoi lại e là nghĩ thế nào về gái nhật ?


- "trước đây tôi nghĩ phụ nữ Nhật dịu dàng lắm , nhưng khi gặp bạn tôi đã thay đổi quan điểm" .( cô ấy ngạc nhiên lắm ) ,em lại nói tiếp " không chỉ dịu dàng mà còn rất dễ thương" ( câu này em ém trước rồi ) :Embarrassment:


- thanks you - cô ấy cám ơn và :)


Lúc đi tham quan thì em cũng chủ động giới thiệu vs cô ấy những gì mà em biết.Em cũng mua tặng mỗi đứa 1 cái dây trang trí nhỏ ,mỗi đứa 1 cái khác nhau và giải thích tại sao em lại chọn nó.Em cũng có hỏi tuần tới có đi đâu chơi k ? thì cô ấy trả lời là chưa có kế hoạch gì ?


Đến lúc đưa em nó về nhà. Thằng bạn em chủ động bắt tay và ôm trước ( kiểu vòng tay như bạn bè ấy mà ). Em chỉ định là bắt tay thôi nhưng em nó lại chủ động ôm trc .


Tối về , em mới kết bạn FB vs cô ấy, gứi tin nhắn giới thiệu và xin đc kết bạn. Cô ấy nói chuyện khá là khách sáo ( thằng bạn em chat vs cô ấy cũng nói vậy) .Ý là cám ơn này nọ thôi!


Lạ là FB của cô ấy hầu như chẳng có cái status nào cả , chỉ có mỗi cái hình đại diện thôi !


Lúc sau , e mới biết là cô ấy để ý em từ hôm đâu rồi .( cô ấy nói vs đứa bạn người Nhật, và em đó nói lại vd thằng bạn em.)


Em thì thấy cô ấy không xinh như gái xinh Việt Nam! , nhưng có nét rất duyên, xinh nhất trong tụi Nhật của cô ấy.


Xin các chi tư vấn cho em về tính cách của cô này ? em thấy khó hiểu lắm ? cô ấy có tình cảm gì vs em k ?


có nên tặng quà gì trước khi cô ấy về nước k? ( 3 ngày nữa cô ấy về Nhật mất rồi ) :(


Em rất mong các anh chị chỉ ạ !