Các anh chị thương, hôm nay em xin đc phép kể ra câu chuyện của mình, em hy vọng được chia sẻ bởi lẽ hiện giờ em dường như chẳng còn niềm tin...
Em quen anh ấy khi còn là sv năm nhất, hiện giờ em đã tốt nghiệp, tụi em học chung với nhau 4 năm và cũng đã yêu nhau 4 năm mặc dù đã có vài lần gián đoạn, chia tay. Lúc mới quen, em biết trước đây anh ấy và người yêu cũ rất thân thiết và 2 người đó vẫn còn liên lạc với nhau. Rồi sau gần 1 năm tụi em chia tay vì sự xuất hiện của người cũ, rõ ràng lúc đó người bạn gái đó biết em và anh ấy quen nhau nhưng vẫn đến, anh ấy đã đi theo người bạn gái cũ đó rồi bỏ em, em đã rất đau đớn nhưng cũng không làm gì đc nên thôi.
Rồi thời gian trôi qua, hơn nửa năm sau em và anh ấy có gặp lại nhau và có tình cảm với nhau, lúc đó anh ấy và người bạn gái kia vẫn còn quen, em biết, biết rõ nên ko muốn có quá nhiều sự thân mật với anh ấy, em sợ lắm…Nhưng rồi anh ấy ngày càng thân thiết với em, nói nhiều lời ngon ngọt với em, rủ em đi chơi này nọ, lúc đó em cứ nghĩ là 2 người đó đã không còn quen với nhau nữa nên mới thân mật với em như thế, nhưng khi em hỏi thì anh ấy nói là vẫn còn quen, em hỏi ảnh còn quen với bạn gái sao lại thân mật với em quá vậy, sao lại nói nhiều thứ với em quá vậy, ảnh đã nói là “không sao đâu….”
Một hôm, người bạn gái của anh ấy đến tìm em…cô ấy đã kể hết chuyện của 2 người cho em nghe. Từ lúc mới quen nhau, anh ấy luôn nói rằng em là người đầu tiên cho ảnh cảm giác ngọt ngào thế mỗi khi bên nhau, ảnh nói như thể em là người đầu tiên ảnh yêu. Vậy mà…em đau đớn biết bao khi biết rằng trước đây ảnh và cô ấy đã từng sống với nhau như vợ chồng…và cô ấy đã từng phá thai 2 lần…đau…đau lắm các anh chị ạh.
Em rất yêu anh ấy, em thật sự rất yêu, không phải mối liên hệ tình dục, không phải là đam mê về thể xác…giữa em và anh ấy hoàn toàn không có chuyện gì khiến em phải dằn vặt nếu phải chia tay, nhưng sao…sao em chẵng thể chấm dứt được chuyện này…
Cô ấy đã rất nhiều lần tìm đến em, nói với em những lời nói khiến đau xé lòng, cô ấy nói rằng cô ấy chấp nhận cho người yêu đi chơi gái hay làm chuyện gì cũng đc, nhưng ko đc có mối quan hệ yêu thương với ai…cô ấy đã kể em nghe chi tiết 2 người đó đã “quan hệ” với nhau như thế nào…
Có 1 lần em không chịu đc mối quan hệ mờ ảo này, em thật sự quá mệt mỏi nên đã chủ động chấm dứt tất cả..nhưng có yên đc đâu…
Nào là viết nhật ký cho em, nào là chạy mấy trăm cây số để gặp em, nào là nói yêu em nhiều, nào là đã chấm dứt với người cũ, nào là chừng nào thi xong sẽ dẫn em về nhà gặp ba mẹ, chừng nào có tiền sẽ cưới…làm em tin ảnh như hết cả niềm tin…vậy mà…trong 1 buổi tối…ảnh đã chia tay em…bằng 1 tin nhắn….ảnh đã nói rằng ảnh chọn người kia chứ ko phải em…rồi tắt máy…rồi biến mất…để mình em với 1 nỗi dày vò xót xa đến tận đáy lòng vì tình yêu em dành cho anh ấy và cả sự đau đớn vì những lời nói của người con gái kia…thì qua mấy ngày sau em mới biết rằng, cái đêm anh ấy nhắn tin cho em chia tay cũng là đêm anh ấy và cô gái đó…ngủ với nhau…
Rồi quen…rồi tin…rồi giờ ảnh nói ảnh đã yêu 1 ng khác…rồi ảnh lại muốn chia tay và khẳng định: ”anh thấy chán khi phải trải nghiệm điều gì đó quá lâu..anh hay thay đổi..anh muốn có 1 trải nghiệm khác..anh hết yêu em rồi”
Tụi em đã chia tay và quay lại rất nhiều lần, em biết em ngốc vì hết lần này đến lần khác tin ảnh, em biết..nhưng chỉ có ai đã từng như em…chỉ có ai đã từng bị quay bởi những lời nói của người yêu, bởi những hành động “cứ ngỡ là yêu” …thì mới hiểu đc tại sao em lại hành động như vậy…
Vậy đó các anh chị, cuộc tình của em đã chấm dứt từ đây…em ko dám nghĩ sẽ có ngày quay lại, vì thật lòng em chẳng mún tiếp tục vậy nữa…nhưng giờ…em đau lắm..như thể có ai đó xé trái tim minh…èm dườg như mất đi 1 phần trong cơ thể mình...xót lắm..