Hôm nay mình có đi xem tử vi của thày ở Kim Mã (Xin phép được giấu tên thày nên cũng đừng ai hỏi danh thày, mình không muốn nói đích danh ai vì có thể thày có duyên người này nhưng người khác lại không có duyên). Mình chỉ muốn đưa ra một vấn đề khi xem bói cho mọi người cùng tham khảo cách giải quyêt.
Có một chị sinh năm 1982 đến nay vẫn chưa có chồng. Thày xem chị đường tình duyên xấu, có thể trở thành bà cô. Bảo chị nên lập miếu dần là vừa. Tương lai chị có thể sẽ thành thày bói. Chị có một nỗi đau là phụ nữ nhưng không thể có con, nếu không lấy chồng thì dù có bầu (xin con) thì con cũng sẽ không sống được. Nếu lấy chồng thì cũng không ra gì hoặc cuối cùng cũng tan nát. Chẳng là trong tử vi chị có xuất hiện hai sao gì đó cô quả nên vậy, hơn nữa chị lại tạo nghiệp chướng vì ngày trước đã một lần phá thai, giờ đứa bé đó đi theo. Mình cũng là phụ nữ, thực sự cảm thấy thương những người phụ nữ bất hạnh như vậy! Nhìn những giọt nước mắt của chị rơi khi nghe thày phán mà mình cũng không ngăn được nước mắt. Chị hỏi thày có cách nào hoá giải vận mệnh này không? Chị muốn có một gia đình, có con như những người phụ nữ khác. Thày bảo chị là muốn thay đổi thì chỉ còn một cách làm lễ giải nghiệp chướng trong vòng 49 ngày sẽ có các thày (đệ tử của thày) lập đàn tụng kinh để giải nghiệp chướng cho chị và những người trong gia đình, di dời hai sao xấu chiếu mạng làm cho chị lận đận tình duyên như trên. Tuy nhiên, nếu chị làm việc này tuy đạt được duyên tốt hơn nhưng cũng sẽ phải chấp nhận chuyện khác không tốt đến với mình. Thày bảo giá tiền lập đàn giải nghiệp chướng này thông thường:> trên chùa họ làm hết khoảng 100tr vì để sắm sửa lễ vật và các thày trì tụng trong 49 ngày liền, còn thày làm thì chỉ lấy 49tr. Sau khi làm xong chị sẽ thấy số mệnh tình duyên thay đổi, cuộc đời chị sẽ thay đổi khoảng 60%. Thày cho chị về suy nghĩ, nếu quyết định làm thì ngày mai đến gặp thày.
Thực sự khi nghe việc làm lễ giải nhiệp chướng này với số tiền nhiều như vậy mình hơi lo lắng vì nó không phải là một khoản tiền nhỏ để mà mình làm thử xem thế nào, cũng có thể đó là mình cho mình thêm một cơ hội. Bản thân mình cũng thích những giáo lý nhà Phật, mình tin vào luật nhân quả, tin vào nghiệp duyên. Trên phương diện cùng có niềm tin tôn giáo và tử vi số phận mỗi người, thì mình nghĩ chúng ta khó có thể thay đổi số phận khi đó là nghiệp và là quả mà mình phải gánh. Nếu như cách của thày là lập đàn trì chú có thể giải được thì mình nghĩ bản thân mỗi chúng ta cũng có thể tự mình thay đổi số phận bằng cách siêng năng làm việc thiện và hàng ngày tụng kinh niệm phật gieo những nhân tốt để tiêu từ nghiệp chướng. Còn về phần đứa bé của chị, chị có thể lên chùa làm lễ đón bé gửi vào chùa cho bé hàng ngày nghe kinh phật pháp và làm cho bé một bát hương thờ tại nhà. Dù chị có lập đàn giải nghiệp chướng xong mà chị không tu tâm làm việc thiện thì lại quả xấu thôi, hơn nữa nếu mình "làm ngược với ý trời" - không nhận nghiệp báo - thì như thày ở trên cũng nói sẽ phải hứng chịu những điều bất hạnh khác. Nếu vậy chi bằng chị hãy cứ đón nhận những gì đang đến với mình, rồi chăm làm việc thiện, trì tụng kinh hàng ngày như vậy đỡ phải tốn tiền mà chưa biết kết quả ra sao!
Lúc ở đó mình đã định nói chuyện với chị và xin sdt để cho chị một lời khuyên trước khi quyết định làm nhưng do gần ra về mọi người cũng nhốn nháo nên mình không kịp nói chuyện. Hi vọng chị đọc được bài này của mình. Mong và chúc chị may mắn & hạnh phúc sau này.