Xây dựng và vun đắp tình cảm và tình yêu khi chính thức đặt quan hệ yêu thương giữa "Zdai và Gái"
Em là Nam, 28 tuổi, hiện đang làm Ngân Hàng trong bài viết: "Có nên tự động rút lui khi cảm nhận chưa thấy tình yêu". Cô ấy sinh năm 1990 (mới xong thực tập chuẩn bị ra trường.
Sau 03 tháng chiến đấu và oanh tạc cơ :D. Em đã chiếm trọn trái tim cô ấy. Giờ là lúc em chuyển đề tài mới vì em đã xác định "cô ấy đấy rồi"
Cô ấy chính thức nhận lời yêu tôi! Ùa vào lòng em, ôm! Từ cái cầm tay đầu tiên đến nụ hôn đầu tiên lên tóc cô ấy! Mang lại thật nhiều cảm xúc từ bản thân! Thôi thì duyên đã tới phận đã tới rồi. Em sẽ trân trọng và cùng vun đắp, tạo dựng tình yêu với cô ấy. Cầu mong chúng em sẽ yêu thương nhau thật sâu đậm hơn, để tình cảm, tình thương bùng cháy thành tình yêu mãnh liệt nhất.
Định hướng của em sắp tới là
1. Thương yêu, quan tâm chăm sóc cô ấy, xin việc vào NH cho cô ấy và bàn đến 1 hôn nhân chính thức!
2. Tiếp tục duy trì tình cảm để lâu dài sẽ bùng phát thành tình yêu! Xây dựng thật bền lâu (> 1 năm) rồi bàn đến 1 hôn nhân chính thức!
Hôm nay em chuyển đề tài mới là Cách xây dựng hạnh phúc, vun đắp tình cảm, tình yêu, sự quan tâm chăm sóc trong hoàn cảnh của em. Vì là lần đầu tiên yêu nên chắc sẽ có nhiều vụng về. Viết là cứ theo mạch cảm xúc của con tim. Nhưng để tránh bị lố và nhàm chán. Mong các Anh/chị hỗ trợ giúp đỡ tư vấn nhé!
Chúc các anh chị em luôn hạnh phúc, vui tươi và gặp nhiều may mắn.