Bởi mọi người sẽ không buông tha và coi đó là 1 khuyết tật bẩm sinh ko ai muốn mắc phải. Họ sẽ vô tư chê bai, bôi bác và mang mình ra làm trò cười mọi lúc mọi nơi.


Em không hiểu có phải việc chê người khác xấu - ngay trước mặt họ - sẽ làm người chê đẹp lên hay sao mà họ cứ thường xuyên làm như vậy với em? Em buồn quá các mẹ ạ, hôm nay em lại bị nói thằng vào mặt như thế, như kiểu mày xấu mày ko có quyền ấy, mà họ toàn là những đồng nghiệp trong cơ quan, nhưng người trưởng thành và chín chắn rồi cơ chứ. Bản thân em ko phải buồn vì bị nhận xét là xấu, bởi hơn ai hết chính em là người biết rõ điều đó nhất chứ, nhưng em cảm giác như họ không hề có chút tôn trọng nào với em nên họ mới dám nói thế đúng không. Bởi nguyên tắc ngoại giao cơ bản là chẳng bao h được hê 1 ng phụ nữ xấu cơ mà. Em đã không kìm chế đc và khóc ngay ở cơ quan. quả thật như thế đáng xấu hổ quá, nhưng nước mắt cứ chảy ra ko kìm lại được. Cũng chẳng dám nói với ai khi họ hỏi" sao mà khóc thê" . Chẳng nhẽ bảo , vì bị chê xấu à??