Chào tất cả mọi người, em là thành viên mới, hôm nay có chuyện buồn quá nên vào đây giãi bày chút tâm sự và xin mọi người vài lời khuyên hữu ích.


Chuyện là thế này, người yêu em mới đi du học được gần 2 tháng, mấy hôm đầu, lần nào em gọi sang cô ấy cũng khóc, nói là bên này lạnh lăm, buồn lắm, nói rằng nhớ em lắm, và dặn đi dặn lại là hôm nào cũng phải gọi điện sang nói chuyện với cô ấy cho đỡ buồn. Em thì nói thật là rất rất yêu, nên ngày nào cũng gọi, cũng chat, và giúp cô ấy tất cả mọi việc có thể như là giúp cô ấy sử dụng laptop, cài phần mềm, tìm tài liệu, đọc hộ tài liệu để giảng lại cho cô ấy ... Thế rồi cũng được 1 tháng thì không thấy cô ấy nói là lạnh, là buồn, cũng chẳng thấy nói là nhớ và cũng chẳng còn dặn em gọi điện nữa. Và thật tình cờ, hôm kia em đọc được tin nhắn của một người gửi cho cô ấy, nói là cảm ơn vì đã quan tâm, chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai, và cuối cùng là missing you, :Sad: Em đọc xong thì nói thật là không còn gì tồi tệ hơn lúc đó, tình yêu vun đắp hơn 5 năm như bị phản bội vậy, em liền gọi cho cô ấy, hỏi rõ sự tình, ai ngờ cô ấy nói như không:" bên này người ta nói với nhau như thế là bình thường", và còn bảo em đừng có lằng ngoằng, bảo là "chú ấy" có vợ có con rồi :Worried: Em lúc đó chán nản vô cùng, cãi nhau một lúc, cô ấy bảo chia tay, nguyên nhân là vì cô ấy là người ích kỷ, không chịu quan tâm đến em, hay làm em phải buồn, biết sai mà không thể sửa được, và chia tay với em là điều tốt nhất cô ấy có thể làm cho em. Thế rồi hôm nay, em gọi điện và nói chuyện một cách bình tĩnh, thẳng thắn với cô ấy. Cô ấy cũng thừa nhận tin nhắn ấy đúng là trên mức tình cảm bình thường :Sad:, nhưng mà khi em hỏi thế từ phía cô ấy thì thế nào, nếu mà em muốn cô ấy chấm dứt quan hệ với "chú ấy" thì cô ấy nghĩ sao, cô ấy lại chần chừ, cuối cùng cũng đồng ý một cách khá gượng ép, em nói thế vì chuyện kiểu này với bọn em không phải lần đầu, nhưng mà trước thì cô ấy rất dứt khoát, em hỏi cái là nói luôn " không có tình cảm gì cả" và nếu em không thích thì bỏ luôn cái mối quan hệ đó. Rồi em lại hỏi lại nguyên nhân vì sao mà cô ấy đòi chia tay, cô ấy bảo tại vì cô ấy đi học rất vất vả, rất mệt mỏi mà em thì toàn làm cô ấy thêm căng thẳng và mệt mỏi :Sad:, em thực là không thể hiểu nổi liền hỏi luôn xem em làm gì mà làm cô ấy thêm mệt mỏi thì cô ấy bảo tại em cứ lằng ngoằng cái chuyện không đâu (ý là em hỏi về chuyện cái tin nhắn).


Em kể vắn tắt câu chuyện như vậy, vì tâm sự chi tiết ra thì sợ là dài quá. Giờ em không biết phải làm thế nào nữa, em đã nói với cô ấy là có hai lựa chọn, còn yêu em thì phải thẳng thắn, dứt bỏ hoàn toàn cái quan hệ không bình thường kia dù cho chỉ là từ phía người kia, và nói thẳng với người kia là cô ấy đã có người yêu, và sẽ cưới khi cô ấy về nước, và lựa chọn thứ hai thì không cần nói rồi :Sad:. Thế nhưng mà cô ấy lại muốn có thời gian để suy nghĩ. Em đành mặc vậy. Nhưng mà tình yêu, hơn 5 năm rồi mà giờ còn phải nghĩ thì em thấy nếu cô ấy có đồng ý dứt bỏ quan hệ kia thì cũng thật là gượng ép, và tình yêu đã sứt mẻ (do có tình cảm ngoài) thì thật khó có thể hàn gắn.


Có lẽ em chưa sáng suốt, em yêu cô ấy nhiều lắm, trước khi yêu nhau, em đang ở vực thẳm của tình cảm, tình cảm gia đình, tình bạn gần như em đều không có. Chính cô ấy đã giúp em tin rằng trong cuộc sống này còn có cái tình, và em đã yêu cô ấy, mối tình đầu của em. Bây giờ em đang không biết phải làm sao nữa, mong mọi người có thể cho em lời khuyên.


Cảm ơn mọi người đã đọc.