Hiện tại tôi và người phụ nữ ấy đã đến với nhau hơn nữa năm rồi ( chuẩn xác là 8 tháng & 24 ngày ) tính kể từ ngày cô ây Dowload tôi từ trên Internet về ( vungtau.***********) . 6 Tháng quen nhau giữa chúng tôi có rất nhiều những kỉ niệm vui lẫn buồn . Tôi để ý khi đến với tôi cô ấy cười rất nhiều và cũng tốn ko ít nước mắt cho tôi . Chúng tôi muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình vì như thế tình yêu giữa 2 chúng tôi mới có 1 cơ sở vững chắc . Nhưng đó cũng chỉ là dự tính chưa khả thi đc vì tôi gặp sự chống trả quyết liệt từ phía gia đình của tôi khi người nhà tôi biết người ấy đã 1 lần đổ vỡ & 1 đứa con riêng ( tôi thương đứa bé ấy lắm... rất nhiều..rất nhiều... ) . Tôi quyết định sẽ ko dùng nguồn tài chính đc chu cấp từ gia đình để không bị chịu áp lực từ phía người nhà nữa . Tôi quyết định sang nước ngoài làm việc để tạo dựng sự nghiệp khi thành đạt tôi sẽ về với 2 mẹ con người phụ nữ ấy . Trong thời gian gần đây chúng tôi đã sãy ra 1 chút chuyện lủng củng & cũng ko nói chuyện với nhau hơn 1 tuần rồi . Tôi đang thắc mắc là quết định của tôi ra đi là đúng hay sai ? Liệu tôi sẽ cách lòng hay ng ấy sẽ cách lòng . Thú thật công việc muốn ổn thỏa thì phải mất ít nhất 1 vài năm chứ ko thể tính bằng ngày đc . Tôi lo lắng về số phận của chúng tôi về sau này lắm . Liệu tương lai rồi sẽ ra sao . Lời văn còn sơ xài nhưng đấy là những tâm sự của tôi . Mong các bạn thông cảm & cho tôi sự đóng góp thật hữa ích . cảm ơn !