Người ta vẫn nói rằng, xa mặt cách lòng. Thế mà em lại cảm giác rằng hình như khoảng cách về không gian này lại làm cho anh và em gần gũi nhau hơn. Trước đây anh bảo rằng anh yêu em nhiều lắm, yêu em hơn cả chính bản thân anh, và anh lúc nào cũng chắc chắn rằng anh yêu em nhiều hơn em yêu anh rất nhiều. Em ko biết anh có đúng không, em chỉ biết ở thời điểm hiện tại, em đã yêu anh quá nhiều rồi. Mỗi ngày không được nghe thấy giọng nói của anh, em nhớ anh kinh khủng, em chẳng thể tập trung làm được việc gì. Ngay như lúc này, em đang nhớ anh lắm, không biết anh đang làm gì, không biết anh có nhớ em không. Mỗi ngày đi làm, em chỉ mong đến lúc được về, để lại được tỉ tê nói chuyện, kể lể với anh tất cả những chuyện xảy ra trong ngày, kể với anh rằng em đã nhớ anh như thế nào, rồi nghe anh nói anh đang bức xúc, đang khó chịu vì nhớ em ra sao. Trước đây em thấy người ta yêu nhau có thể buôn chuyện với nhau hàng giờ liền, em thấy lạ lắm, tại sao họ lại có nhiều chuyện để nói thế. Em cứ nghĩ rằng, nếu là em thì chắc em chỉ alo, nhấc máy, nói mấy chuyện quan trọng cần phải nói, thế là xong. Nhưng giờ thì em thấy em khác nhiều lắm. Vì có những thời điểm anh và em vừa nói chuyện, vừa nhắn tin cho nhau, em không cho anh tắt máy mỗi khi anh nhắc em đến giờ phải đi ngủ, anh sợ rằng nếu để em thức khuya quá thì hôm sau em sẽ bị mệt. Đêm nào em cũng mơ được gặp anh, cứ nhắm mắt lại là em lại có cảm giác anh đang ở bên cạnh em, vòng tay anh ôm em thật chặt. Trước đây, mỗi sáng anh đều gọi em dậy, anh bảo anh là chiếc đồng hồ báo thức của em, nhưng giờ đây, khi anh chưa kịp gọi cho em thì em đã phải nhấc máy để gọi cho anh rồi, em luôn bị tỉnh giấc vì nhớ anh, mong trời sáng để lại được nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh. Anh thấy chưa, giờ thì không biết ai yêu ai nhiều hơn nhé! Em chẳng muốn ganh đua tình cảm với anh đâu, em chỉ mong rằng anh sẽ luôn yêu em như bây giờ, và hơn thế nữa, luôn ở bên em những lúc em những lúc em cần, chia sẻ với em mọi chuyện, thế là đủ. Còn em, em chỉ muốn nói rằng em yêu anh nhiều lắm, em tự tin là chỉ cần có anh ở bên cạnh em thì em có thể vượt qua được mọi khó khăn. Em có quá hão huyền khi nghĩ rằng mình đang là người hạnh phúc nhất không anh!