What should I do? Các mẹ hãy cho em lời khuyên ah.
Chào các mẹ, hiện tại em đang rất buồn các mẹ ah. E bây giờ đang chưa định hướng được phương hướng tiếp theo là như thế nào ah. Chuyện là thế này, em và người yêu em nhà ở cạnh nhau (ở quê), anh hơn em 7 tuổi, anh là người đàn ông nhiều người ngưỡng mộ và muốn lấy làm chồng. Trước khi đến với anh, em đã có 1 mối tình với ex, bọn em đã chia tay thời gian dài nhưng vì chưa tìm được 1 nửa nên 2 đứa vẫn hay liên lạc với nhau, vẫn dành những câu thương yêu tuy nhiên rất ít. Khi đến với anh, bọn em vẫn liên lạc, nhưng chỉ là khi em thấy buồn vì người yêu không hiểu em, bọn e có nhắc chuyện ngày xưa, ex cũng khuyên em trong mối tình cảm mới...tất cả chỉ là những sms e nt mà thôi, chỉ những lúc cảm thấy người yêu không hiểu e thôi, và em đã không lường được sự việc. Và khi 2 đứa đã xem ngày cứói, anh đã đi đặt khách sạn đã xong, 2 đứa đang tính chuyện chụp ảnh cưới thì a dã lục dt của em. Anh đọc hết sms mà bao lâu nay em với ex nhắn tin, anh đã im lặng 2 ngày, thức trắng 1 đêm và đến khi nói chuyện a nói k thể lấy 1 người vợ như em.Theo anh vì em đã ngoài tình trong tư tưởng, dù yêu em nhưng không thể lấy 1 người như em, nhưng thực sự chuyện nó không như anh nghĩ, nếu em có ý xấu thì đã k thể để nguyên toàn bộ sms như thế được, có điều nội dung quá là mít ướt rồi có nói chuyện người yêu em nhiều điểm em không hợp. Giờ anh ý đã bảo thế,2 gd thì ở cạnh nhau. em thật sự không biết làm như thế nào cả. Tất cả là anh chỉ biết qua sms mà thôi, các chị giúp em nhé, khuyên em nên như thế nào bây giờ ah, áp lực quá ah.