Chào mọi người.


Mình buồn quá nên chỉ muốn vào tâm sự với mọi người chút thôi.


cách đây hơn 2 năm mình có đăng 1 topic: http://www.webtretho.com/forum/f187/lam-sao-thi-tot-291563/


mình quen 1 người mới 3 tháng thì mình đi nhật. bây giờ về cũng gần 1 năm rồi. Trong thời gian ở nhật vẫn gọi điện đều đều. thỉnh thoảng còn gửi quà về nữa. cũng hứa hẹn này kia


Về VN vẫn đeo đuổi nhưng cảm thấy không có hy vọng.


Vì đây là người con gái đầu tiên mình quen và yêu nên mình dành rất nhiều tình cảm cho người ấy. Yêu theo đúng nghĩa rất vô tư và nồng cháy.


Nhưng giờ thì tất cả đã kết thúc rồi. Tết vừa rồi người ta nói với mình đừng theo người ta nữa, vì sẽ chẳng đi đến đâu. Lý do đưa ra là:


2 đứa không hợp tuổi (mình 86 cô ấy 89) và mình là người bắc (cô ấy là người nam) gia đình không muốn cho quen.


Thật sự mình không nghĩ nếu đã thật sự yêu thì mấy vấn đề này có ảnh hưởng đến quyết định của con người ta ko?


Có lẽ người ta ko còn có tình cảm với mình. Nhưng mình thì vẫn chưa thể quên được người ta. Vẫn còn rất yêu.


Giờ này trải qua nỗi đau này cũng hơn 1 tháng rồi. Cũng đang cố gắng đi học thêm, đi tham gia các clb thấy cũng dần lấy lại thăng bằng.


Nhưng vẫn nhói đau trong tim khi nghĩ về người ta.


Chỉ muốn vào chia sẻ với mọi người.


tks đã đọc.