E chào chị em trong 4rum mình!


Em đang rối bời, tình hình là e đang năm cuối đh , chuyên anh và bạn trai e (2 đứa quen nhau hơn 5 năm rồi) mới sang học bên Mỹ được gần 1 năm. Anh muốn em sau khi tốt nghiệp sang cùng a lập nghiệp, và tình hình thì 2 đứa sẽ tự thân lập nghiệp nên mấy năm đầu sẽ rất khó khăn về mọi mặt. Anh muốn em qua vừa làm thêm và vừa theo học 1 chương trình nào đó. Hiện tại bây giờ a cũng đang vừa làm thêm vừa đi học để trang trải cuộc sống.


Anh muốn chỉ làm thủ tục cưới để em qua chứ không tổ chức cưới hỏi bởi vì không đủ đk, nếu sau này cuộc sống 2 đứa đỡ hơn thì sẽ tổ chức, Nhưng sau khi thấy e buồn về chuyện này thì a cũng đồng ý tổ chức cưới, nhưng a buồn buồn vì a sợ tổ chức tốn kém, a không kham nổi. :(


A còn nói với e khi qua bên này e sẽ cùng a xây dựng, tạo lập sự nghiệp nên e sẽ không được nghĩ đến gia đình e ( có nghĩ là tiền 2 đứa nên dành dụm cho cuộc sống bên này), chỉ khi e và a ổn định, a rước ba mẹ a qua rồi thì lúc đó e mới nghĩ đến việc lo cho gia đình e và thời gian để có được ngày đó cũng phải 8 đến 10 năm.


Thật sự gia đình e cũng không mấy khá giả, nuôi e 4 năm học đh cũng rất tốn kém, e muốn ra trường đi làm, kiếm tiền trả lại số nợ ba mẹ nuôi e. Em có đề nghị a cho e 2 năm sau khi ra trường để e đi làm, kiếm ít tiền trả nợ cho ba mẹ e, rồi e sang với a nhưng a không đồng ý, a nói e ở vn cũng kiếm chẳng có bao nhiều, thà qua bên đó ngay để rút ngắn thời gian 2 đứa lập nghiệp.


Thật sự e đang rối lắm, e thương a rất nhiều và e cũng rất thương ba mẹ e, nhà e chỉ có e là đứa con gái duy nhất. Trong gia đình em thì chỉ có e hay nhỏ to tâm sự với ba mẹ. Nếu ra trường e lấy chồng liền, chưa đền đáp được cái gì cho ba mẹ, lại qua bên đất khách quê người, chỉ có mình bạn trai e là người thân e sợ ba mẹ e sẽ rất buồn. Chắc chắn nếu e thuyết phục thì ba mẹ e sẽ đồng ý cho e theo a, nhưng e sợ làm ba mẹ e buồn lắm.


4 năm học của e, qua bên đó coi như công cốc, phải làm lại tất cả. Nếu e ở vn thì e sẽ là 1 gv dạy anh văn, qua đó e sẽ học lại cao đẳng. Nhưng qua đó được bên a, bên người e yêu. Nhưng e phải xa gia đình, e phải làm sao????


Em hy vọng sẽ được mấy chị có kinh nghiệm tư vấn giúp e. E cảm ơn nhìu ạ!