Xin chào các mẹ các chị..vv, Em ít khi kể chuyện của mình, nên mong mọi người đừng chê bai em gì mà hãy đóng góp ý kiến tích cực cho em, em cũng đang phân vân lắm, đến độ xe e bị tông vì em dừng xe giữa đường lớn cơ.


Đầu tiên em xin tự giới thiệu e tên là H, em sinh năm 91 cho mn dễ hình dung và em là nữ.


Về con người em thì em sinh ra cũng 26 mùa xuân rồi mà chưa chính thức yêu được anh con trai nào cả.


Em chưa năm nay hay hôn môi đúng nghĩa luôn. Nhiều lần em muốn tâm sự và hỏi thăm mà chẳng biết bày tỏ cùng ai cả.


Hôm nay gặp chuyện nên e muốn tư vấn.


Hu hu, em cung cự giải nên khá khó trong chuyện yêu đương, sau bao năm ko có 1 mối tình đúng nghĩa nào, năm nay em 26 và bố mẹ e giục em cưới chồng quá nên e quyết cố kiếm cho được thèng ck về.


Trên tinh thần đấy em cố gắng kiếm và nói chuyện vs 1 anh nào đó để kiếm mối tình.


Cả năm nay em thất bại rồi các chị ạ, anh thì không có hứng thú vs em, anh thì còn tập trung vào sự nghiệp.


Lúc em đang chán thì tự dưng nói chuyện vs bạn T trên face, thấy bạn ấy cùng cty vs e thì em cũng yên tâm.


Bọn em có nc qua lại qua face và em cũng khá mong chờ 1 chuyện tình yêu đẹp.


Thứ 2 đầu tuần vừa rồi tụi e hết việc về sớm đi chơi time city, à đính chính với các chị là bạn ấy kém e 2 tuổi là sinh năm 93. Nhưng trông mặt em trẻ nên 2 ng cứ gọi nhau bằng tuổi thôi.


Hôm đi time city, em cũng khá ngại, nhưng dè đâu bạn ấy vừa xuống xe đã nắm tay rồi ôm vai em như thường. Em cũng bỏ qua vì nghĩ kém tuổi, chắc ng ta cũng coi mình là chị thôi, hoặc biết đâu lại yêu được,. (cung cự giải rất mâu thuẫn, mong các c thông cảm).


Cung cự giải như em thì quan trọng sự chung thủy lắm, và tính cũng hay ghen. Tóm lại em vừa nghe e ấy kêu hay bóp má con gái này con gái nọ là e ghét rồi.


Cuối buổi em ấy đưa e đi chơi về rất nghiêm chỉnh, 6h là có mặt ở chỗ làm để e lấy xe đi về rồi.


Em khá hài lòng về buổi đi chơi.


Cả tuần rồi 2 bên có nói chuyện qua lại, em khá để ý vì cung cự giải như em cũng hay để tâm vào những điều vụn vặt như thế, rồi sẽ như nếp gấp trong tình cảm đó ạ.


Em mong chờ em hy vọng lắm.


Hầu như chiều nào em ấy cũng rủ e đi chơi, nhưng em bận việc nên ko đi.


Đến hôm nay e cố gắng rảnh để đi cv thống nhất vs em.


e đến trước giờ hẹn 17 phút, chờ em ấy 40 p thì e mới bắt xe bus đến, 2 ng đi bộ nói chuyện cũng vui, em ấy hay hành động quàng vai ôm vai em và trêu đùa bóp má.


Em cũng bỏ qua. 1 tiếng sau em kêu mỏi chân, (lúc đó cũng gần 7h tối rồi đó ạ) trời khá tối, em ấy kêu em ra ghế công viên ngồi, em cũng phân vân rồi ra.


Em ấy trêu đùa bóp má em, em ko chịu vì ghét kiểu em ấy vs đứa con gái nào cũng bóp má đc.


2 ng giỡn thì chợt em ấy giữ mặt em rồi hôn.


Cảm xúc của em là dính dính các chị ạ ==|| Chẳng thấy cái sất gì cả.


Em lạnh mặt bảo luôn rằng T nghĩ gì mà lại hôn tui?.


Em chờ 1 lúc mà T ko nói gì, chỉ cười hề hề rồi gãi đầu gãi tai,


E lại bảo đây là lần thứ 2 đi chơi, chẳng nhẽ em ấy nghĩ em dễ tính đến vậy mà đi hôn hít? Chẳng nhẽ em đi chơi vs thằng con trai nào cũng cho tụi nó hôn mình vậy?


T ko trả lời được?


Em tức. Nếu T bảo thích em thì em còn chấp nhận đc, đây chẳng có lý do gì cả. Hôn để chơi đó hả? Chưa kể đó là nụ hôn đầu của em đó.


Em quá thẫn thờ luôn.


Em bảo rằng lần sau sẽ không đi chơi vs T nữa.


Xong em về.


Các chị bảo em với đi, em phải làm sao đây? Tình yêu là gì?


Em buồn quá đi. Chẳng có tương lai lấy ck gì cả.