Hiện nay tôi đang đứng giữa hai dòng nước. Tôi muốn được hỏi ý kiến mọi người. Rất mong mọi người sẽ hồi âm lại và cho tôi những lời khuyên tốt nhất trong hoàn cảnh bây giờ.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ cách đây 4 năm. Khi đó tôi bắt đầu yêu một người bạn. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Tôi cảm nhận rõ rệt là anh ấy quan tâm, yêu tôi. Tôi luôn vui sướng vì thấy mình đã có một tình yêu đẹp, các bạn xung quanh cũng có bạn ngưỡng mộ những gì bạn trai tôi làm cho tôi. Chúng tôi yêu nhau được gần 3 năm thì lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với gia đình, lúc đó chúng tôi đang học năm cuối. Bố mẹ anh ấy phản đối vì tôi tuổi hổ, nhà tôi ở xa, bố mẹ anh ấy chỉ thích anh ấy lấy người quanh nhà ( nhà tôi chỉ cách nhà anh ấy có 60km nhưng khác tỉnh). Lúc biết bố mẹ anh ấy phản đối như thế, tôi rất buồn và khóc nhiều. Nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau, anh ấy bảo sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ, nhưng lúc đó tôi cũng có cảm nhận rằng anh ấy đã do dự trong chuyện lấy tôi. Lúc ấy chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm, và đã có quan hệ vợ chồng. Tôi buồn nhưng nghĩ về những điều anh ấy đã làm cho tôi, tôi hi vọng nhiều.
5 tháng sau, tôi dính bầu. chúng tôi luôn dùng bcs nên chỉ có thể là do bcs có vấn đề. Tôi bảo với anh ấy tôi muốn giữ thai nhưng anh ấy không muốn ( tôi ước gì tôi đã không nói cho anh ấy biết là tôi mang thai. Thế rồi anh ấy đưa tôi đi phá. Tôi thấy thật khủng khiếp. Đợt đó tôi cũng suy sụp. Khoảng 3 tháng sau, anh ấy về nói chuyện với gia đình lần nữa. Lần này là lúc hai đứa tôi đã ra truờng có việc làm đàng hoàng. Không may là bố anh ấy lại bói toán, tướng số và nói rằng: nếu lấy tôi anh ấy sẽ chết. Nếu lấy tôi bố mẹ anh ấy sẽ từ. Sau khi chúng tôi lằng nhằng thêm khoảng 2 tháng nữa, anh ấy chia tay tôi thật. Tôi rất sốc và nghĩ sao mình ngu muội, hay tôi đã lầm tưởng rằng anh ấy yêu tôi.. Sau khi chia tay, đôi lúc tôi nhớ quá tôi vẫn gọi điện, và nhận được câu hỏi: :"Em gọi có chuyện gì không?". Sau khi chia tay người ấy không hề liên lạc với tôi, chỉ có tôi không chịu được và nhắn tin, gọi điện. Anh ấy nói hãy quên anh ấy đi, dù anh ấy không có được tôi nhưng sẽ mãi yêu tôi. Tôi thấy nực cười.
Sau khi chia tay được 3 tuần, tôi chưa đi khám cụ thể, nhưng tôi biết mình lại có thai. Tôi không hiểu sao, tôi đã cẩn thận tính ngày và dùng bcs như vậy mà lại dính bầu nữa. Tôi không muốn quay lại với người kia, vì người đó không xứng đáng với những gì tôi đã dành cho anh ấy, thêm nữa là ba mẹ anh ấy vô cùng ghét tôi, mẹ anh ấy là người cay nghiệt, tôi nghĩ mình không thể bước chân vào gia đình đó được. Và tôi không muốn phá thai nữa. Nhưng tôi lại nghĩ nếu sinh con ra mà không nuôi dạy tốt, không có bố cho con tôi, tôi có ích kỉ không, khi chỉ nghĩ cho cảm giác thanh thản của mình. Thực ra tôi chẳng bao giờ có thể thanh thản được. Tôi cũng đọc nhiều về các bà mẹ đơn thân mấy hôm nay, tôi cũng rất lo lắng vì chỉ có mẹ với ông bà là không đủ. Còn phản ứng của bố mẹ tôi nữa. Bố mẹ tôi thương tôi lắm, nhưng sẽ phản ứng ra sao? Tôi không muốn em gái tôi biết chuyện, vì tôi là tấm gương xấu.
Hiện tại tôi không thể tâm sự chuyện này với ai, cũng không thể xin ai lời khuyên cho mình. Tôi chỉ mong mọi người sẽ cho tôi lời khuyên tốt nhất. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Rất cảm ơn mọi người!