Với người yêu quá lạnh lùng em phải làm sao? Nhờ các anh chị, các bạn tư vấn
Em vốn là người sống nội tâm rất ít chia sẻ chuyện tình cảm của mình cho người khác. Em không dám tâm sự chuyện này với ai nên hôm nay đành nhờ các anh chị trên diễn
đàn tư vấn. Em năm nay 26 tuổi. Em có yêu một người do bạn bè giới thiệu. Sau 1 thời gian tìm hiểu thì em thấy khá hợp. Anh ây chín chắn, trầm tính và có vẻ hiền lành. Vì
cả 2 người đã có công việc ổn định và đủ tuổi để nghĩ đến việc lập gia đình (anh ấy 30 tuổi) nên em cũng đánh tiếng là khi nào sẽ nghĩ đến việc cưới xin. Anh ây cũng không tỏ rõ thái độ. Đúng là con gái trong tình yêu khá ngốc nghếch. Em rất yêu người ta và nghĩ sau này chắc chắn sẽ lấy anh ấy làm chồng.:(( Những giây phút bên nhau anh ấy
đòi hỏi nhưng em toàn từ chối và có lần em giận người ta mấy ngày vì đòi hỏi trong khi em muốn giữ gìn. Nhưng có 1 lần em đã đi quá đà và không dừng lại được. Dần dần anh ấy tỏ ra rất lạnh lùng với em. Em biết khi con ong đã tỏ đường đi lối về thì sẽ chán. Em càng quan tâm anh ấy càng lạnh lùng. Một thời gian đã chia tay nhau nhưng anh ây lại quay lại nhắn tin rằng nhớ em, có lỗi với em. Em hỏi lý do chia tay anh ấy bảo là bố mẹ phản đối, không hợp tuổi nhưng em nghĩ là do anh ấy không yêu nên bịa ra thế thôi. Bây giờ anh ấy vẫn tiếp tục lạnh lùng và không quan tâm đến em kể cả Valentine cũng ko thèm nhắn tin. Em muốn từ bỏ để được sống là chính mình để không phải chạy theo
người ta. Anh ấy bảo chỉ lúc say và không còn ai bên cạnh thì mới nhớ đến em. Em rất buồn... Nhờ các anh chị tư vấn!