30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, nói chuyện khá là có duyên nhưng vẫn độc thân. Anh chưa thực sự có một tình yêu. Trước đây, anh cũng có cảm giác với một số người, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở từ thích.


Qua internet và bạn bè, anh không còn tin vào một cô gái lý tưởng mà anh hằng mơ ước để xây dựng hạnh phúc gia đình. Anh đã từng nghĩ và tự hứa với bản thân và với vợ tương lai là sẽ chăm sóc gia đình thật tốt. Ngày ngày, anh sẽ đi làm mà không quên hôn vợ và dành cho vợ những lời ngọt ngào. Đi làm về, anh sẽ hứa vòng tay qua eo vợ: "thiên đình đang truy nã em đấy, cô Tấm của anh" khi thấy vợ đang nấu cơm, và sẵn sàng giúp vợ cùng nhau nấu cơm. Và nếu chưa có baby thì sẽ ............ nếu cả hai vợ chồng thấy hứng thú rồi thì cùng nhau ra quán ăn tiệm vì món ăn đã cháy khét. Anh cũng hứa cuối tuần anh sẽ dành cho vợ con và gia đình nội ngoại bằng những cuộc dã ngoại mini, tránh xa cuộc sống đô thị ồn ào để trở về những vùng quê yên bình và hâm nóng lại tình yêu. Anh vẫn sẽ hẹn hò với "vợ" như những ngày mới làm quen. Sẽ tặng hoa mặc kệ vợ bảo tốn kém nhưng trong lòng nàng chắc đang gào lên vì hạnh phúc.


Anh cũng là đàn ông, nên anh cũng sẽ nhìn đắm đuối những cô gái đôi mươi diện bên ngoài những chiếc váy không thể ngắn hơn mặc dù có vợ bên cạnh. Anh sẽ hứa cố gắng không thốt lên: Quá đẹp. Thay vào đó anh sẽ nói với vợ: Nếu em mặc bộ kia, anh tin chắc chắn là hấp dẫn hơn cô ấy :))


Ở cơ quan làm việc, cũng sẽ có những người bạn nữ xinh đẹp quanh anh. Anh cũng sẽ galang, và buông những lời ong bướm đại loại như: "Nếu anh chưa có bà xã, thì chắc chắn anh sẽ yêu em mất thôi". Nhưng anh hứa, tất cả chỉ dừng lại có thế. Cuộc sống mà, chúng ta sẽ có những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Không thể nào gói gọn mối quan hệ vợ chồng. Vì thế, anh cũng không thấy quá lạ lẫm khi em có những con bướm dập dờn xung quanh mặc kệ em là hoa đã có chủ. Vợ chồng là gần nhau hơn, yêu thương nhiều hơn chứ nhất quyết không là mất tự do. Nhưng bà xã này, tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi nhé. Đừng có nhận lời mời uống caffe với một gã trai khác mà không có những người bạn đi cùng. Đừng để những bữa cơm nhạt chỉ có anh và các con. Em có thể nhắn tin, quan tâm đến một người bạn, một đồng nghiệp khác giới để chia sẻ những vui buồn mà không thể hoặc không muốn chia sẻ cùng anh. Rồi anh sẽ cám ơn những người đó nếu giúp vợ anh vui, trừ phi là hắn cướp mất cô Tấm của anh.


Và nữa, anh có bạn bè. Đôi khi anh cũng sẽ đàn đúm bạn bè, say sưa bí tỉ, về nhà là đạp cửa, lảo đảo rồi nôn ra đầy nhà. Việc này của con trai cùng giống như việc em dùng hàng giờ cùng những cô bạn thân trong một cửa hàng quần áo. Những lúc đó, đừng khóa cửa bắt anh ở ngoài em nhé. Nếu lỡ may có cô nào đi qua nhặt mất chồng của em đi thì sao. Cũng đừng tỏ ra quá khó chịu và nói những lời không hay, vì anh biết, em rất yêu anh mà, hãy nói những lời yêu thương anh nhé. Lúc say là anh nhớ dai lắm đó, thay vì nói: "Lần sau thì đừng có về nhà này nữa" mà hãy nói: "Sao lại say thế này, lần sau có vui thì cũng uống ít thôi nhé, anh thế này, em đau lòng lắm". Đảm bảo với vợ, sáng hôm sau vợ sẽ có một ngày đặc biệt để bù đắp lại sự vất vả của vợ. Và anh tuyệt đối hứa. Khi vui với bạn bè, chỉ có tăng một và tăng hai, không bao giờ vượt quá giới hạn để làm rạn nứt hạnh phúc gia đình. Vì anh biết, chỉ có chung thủy và tình yêu mới có thể giữ được ngôi nhà nhỏ bình yên.


..........


Đó là những dự định kế hoạch từ lâu của anh. Nhưng anh vẫn chưa gặp được bà xã tương lai.


..........


Looking you.


..........


Còn nữa


Note: Vẫn còn đang 24, đang là nghiên cứu sinh ở đất khách quê người, tương lai vẫn còn độc thân dài dài nên viết thành 30 cho hấp dẫn!


Nếu được thank nhiệt tình, sẽ viết nhiều hơn nữa vào những lúc rảnh rỗi!