Em Chào cả nhà!


Đọc chủ đề của em chắc mọi người cũng đã hiểu phần nào câu chuyện của em rồi. Đêm nay, lại một đêm không ngủ. Dùng phone nghe nhạc, nhưng sao lại là bài hát này nhỉ???


Yêu Một Người.....Sống Bên Một Người


Sáng tác : Hoài An


Trình bày : Minh Tuyết


Những đêm buồn nghe ngoài hiên mưa triền miên trên tĩnh riêng,


lòng đâng bao nỗi niềm


Nhớ anh tình hỡi xa mù khơi, những chiều xưa em nghẹn lời, tình sầu chơi vơi


Người biết không người ơi những lệ rơi nhạt nhòa cùng mưa tuôn khắp lỗi


Yêu thương bên anh....


khung trời nào bao trong xanh, em tìm đâu...ngày xưa úa màu


Hát lên lời ca....trong màng đêm haytình xưa bao dịu êm,


Bờ môi nào rất mềm . Nhớ anh nhiều hơn, bao ngày qua khi tình ta.....muôn trùng xa mịt mũng phuong ba


Lòng vẫn mơ về anh.....đêm từng đêm, con tim nghẹn ngào anh có biết


Xa nhau bao lâu .....mà biết trong ngày sau....tình đậm sâu


Yêu một người, mà sống bên một người


Em khóc cho em cuộc đời ơi


Yêu mặn nồng dù đã có lạnh lùng . Dù em đã ngàn lần cố quên


Yêu một người mà phải bên một người


Đau lắm cho em anh nao biết


Phương xa mịt mờ biết không anh bây giờ


Em sống cho qua những ngày vắng anh.


-------------------------------------------------


Nghe đi nghe lại rất nhiều lần, phải hút đên 3 điếu thuốc lá, vừa nghe mà lòng quặn đau. Một lỗi đau khôn tả, sao mình lại thế này???


Vợ chồng em cưới nhau được 2 năm, 3 tháng và ... ngày, nhưng vẫn chưa có em bé. Cộng với hơn 3 năm trời yêu nhau. Với thời gian như thế cũng không phải là nhiều đối với 1 đời người. Nhưng cũng không phải là ít cho 1 tinh yêu để dẫn đến hôn nhân phải không mọi người? Hồi yêu nhau cũng đã biết qua lời kể của vợ về mối tình đầu của cô ấy. Nhưng rồi cuộc hôn nhân của bọn em cũng đến và thời gian qua đi vì cả 2 vợ chồng đều phải lo công việc, cuộc sống. Lên chuyện đấy em đã không để ý đến nữa. Trong hơn 2 năm chung sống em rất tin tưởng vào sự chung thuỷ của vợ em, nhưng dần dần có nhiều việc làm em phải suy nghĩ. Em tự nghĩ, tự động viên chính bản thân mình phải thật bình tĩnh, đùng tình cảm để mong một ngày cô ấy sẽ hiểu vấn đề. Nhưng đến hôm này mới nhận ra vợ mình vẫn còn rất nặng tình với người đó. Bằng chứng là trong danh bạ điện thoại của cô ấy ghi mốt số điện thoại là "NEY" và ngày tháng năm sinh cuả người đó nữa. Theo mọi người thì đó là 3 ký tự viết tắt của từ gì? (Phải chăng là NGƯỜI EM YÊU). Và càng ngạc nhiên hơn nữa là 1 số ID và Pass đăng ký của vợ mình cũng có đuôi ngày thánh năm sinh đó. Ngày xưa yêu nhau, biết em dùng nick chat yahoo có đuôi ngày tháng sinh của mình. Cô ấy cũng nhờ người lập nick yahoo của cô ấy lấy ngày tháng sinh của em làm nick chat của mình. Và rồi chính tối hôm này em có nói khéo về vấn đề sao vợ dùng số ký tự lạ kia??? Chắc cô ấy biết được sự thay đổi trên lét mặt của em. Nên đã sửa danh bạ điện thoại, vẫn số điện thoại đó, vẫn ngày tháng sinh nhật đó từ "NEY" thành "NYD" (Phải chăng là NGƯỜI EM YÊU) Phải chăng vợ em ngoại tình bằng ý chí, Phải chăng tình cảm của em giành cho cô ấy không đủ? Phải chăng một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, có nhà riêng ở HN, không phải sống chung với bố mẹ chồng là không đủ với cô ấy? Phải chăng tình yêu của bọn em chỉ là giả tạo, chỉ vì mục đích nào đó? Vẫn biết là cuộc sống gia đình là không thể tránh khỏi những va chạm nhất là đối với các cặp vợ chồng mới cưới và chua có em bé. Nhưng em đâu có làm điều gì đáng phải có lỗi với vợ. Không cờ bạc, rượu chè, không trai gái.


Ngay khi nghe bài hát này, em đã dùng số điện thoại của mình nhắn tin một số câu trong bài hát "Yêu Một Người.....Sống Bên Một Người " vào điện thoại của vợ em.


Mọi người ơi em phải làm sao đây??? Tránh mình u? sao cưới vội vàng? Mình không biêt cách yêu?? Không quan tâm đến vợ? Mình nhu nhược vậy sao? Thật đau khổ khi là kẻ bị phản bội. Nhưng với lòng tự trọng của thành đàn ông, trong đầu em đã và đang hình dung ra một kết cục của cuộc hôn nhân này.


Khi viết ra được những dòng chữ này, thấy lòng mình nhe bâng. Thank mọi người đã nghe nhưng lợi tâm sự này của em.


"Giờ này vợ của anh đang ngon giấc lông, nhưng em đâu hay biết rằng anh, chông em đang rât đau lòng vì em "