Vợ chồng tôi mới cưới từ đầu năm, phải nói cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi rất nhộn nhịp, hạnh phúc và sắp có tin vui, đôi khi có 1 chút giận dỗi nhưng cũng không có gì đáng nói. Vợ tôi là một người hay nói, hay cười và rất yêu chồng.
Nhưng hiện tại có 1 việc làm tôi thấy bàng hoàng và lo lắng.
Hôm qua trong giờ nghỉ trưa ngồi buồn nên tôi lang thang vào room chat kiếm vui, thật không ngờ lại bắt gặp ngay nick mà trước đây vợ tôi đã dùng, tôi cũng sử dụng một nick name khác để chat (tất nhiên vợ tôi không biết là ai). Tôi hỏi: “Bạn có gia đình chưa?” Và vợ tôi đã trả lời: “Tớ đang là sv mà!”
Tôi vội out vì có việc phải đi ngay. Thật tiếc vì mình đã không khám phá được thêm điều gì.
Nhưng nghĩ lại tôi thấy thật sự đau lòng. Tôi đã nghĩ vợ mình đã phủ nhận chồng con để cố được 1 cái gì đó ảo tưởng trên room chat, nơi có rất nhiều cái xấu xa. Liệu tôi có tin được vào con người của vợ tôi không??:mad:
Hiện tại tôi chưa nói gì với vợ và đang rất khó xử. Xin ý kiến của mọi người để tôi có những hành động sáng suốt.