Chào mọi người,
Tôi lập gia đình cũng một thời gian khá dài rồi, gọi là đầu 4x trở đi, mọi chuyện trong gia đình không vấn đề gì ngoại trừ từ khi bạn thứ hai sinh ra (cách đây 7 năm) vợ tôi toàn ngủ chung với con và tôi trở thành kè "ra rìa". Hai vc vẫn ôm nhau, gác chân lên nhau ngủ (thậm chí là không gác chân thì không ngủ được) tuy nhiên từ khi có bạn bé vợ tôi ít khi QH hẳn, có khi một năm một lần vì sợ bạn bé thức giấc và ảnh hưởng tới con. Hôn má thì được, hôn môi thì tuyệt đối không bao giờ. Tôi đã thử thay đổi và cải tiến nhiều, có hôm rủ vợ thuê KS riêng 4 sao thật đẹp để làm không gian riêng cho 2 vc nhưng khi đề cập tới chuyện đó vs tôi cũng tránh ra. Hàng tối ngủ chung với vợ cũng khá bức xúc đấy nhưng tôi vẫn phải chịu một mình, nếu căng quá thì vào nhà tắm tự xử chứ tôi không có ra ngoài bậy ba bao giờ. Đã từng khá nhiều lần đề cập tới chuyện đó nhưng vợ tôi cũng tránh. Về mặt bản chất tôi biết là vs tôi sau khi sinh con có nhiều thứ phải lo và nhà tôi cũng chưa có điều kiện để mua phòng riêng cho 2 bạn và vc tôi ngủ riêng. Bạn bé thì rất thích ngủ với mẹ và vs tôi cũng thế. cho nên 6 năm nay tôi phải tự ôm gối và tự suy nghĩ một mình.
Tôi chia sẻ chuyện này để giải tỏa một phần suy nghĩ thôi, nhu cầu của tôi giống mọi người đượ ăn uống nghỉ ngơi và làm chuyện ấy, chí ít tuần 3 - 4 lần chứ gần như 6 năm nay vợ tôi chỉ cấp cho tôi tầm 4- 5 lần là giỏi, đôi lần nói bóng gió thì cô ấy bảo anh tìm ai làm cũng không sao, tôi ngại nên đành dùng nhà tắm để giải tỏa nỗi niềm. Giờ cũng khó có thể cỉa thiện suy nghĩ của cô ấy. Nói thêm là gia đình tôi không có vấn đề gì cũng chả phải lo lắng quá về kinh tế vì tôi là trụ cột ít nhiều cũng lo được gia đình khá tươm tất, vợ cũng nở mày mặt về chồng
Không biết ai có cùng hoàn cảnh của tôi không vậy.
Rgs

