khi tôi vào công ty đó làm thử việc chị đã ở đó rồi,sau câu chào hỏi của tôi chị mỉm cười thân thiện,và hướng danc cho tôi công việc. Chị đẹp thật ,cái đẹp hút hồn vì những đường nét gợi cảm và khuôn mặt đầy thu hút, nếu nhìn kỹ từng nét thì không nét nào quá chuẩn nhưng là sự hoà hợp tạo nên khuôn mặt ấn tượng... Chị có mái tóc mượt và dài và ánh mắt rất lãng mạn,ánh mắt mà nhìn vào đó có thể viết thơ tình..... Rồi từ hôm đó tôi và chị dần dần gần gũi nhau hơn,chị giúp tôi rất nhiều và bảo ban từng bước cho tôi,với chị tôi thấy thật gần gũi. Sau một thời gian tôi mới biết qua vài đồng nghiệp về những mối quan hệ của chị. Họ nói chị đẹp nhưng lại quá đa tình. Công việc của chị thường thảo luận và hợp đồng với các công ty của nước ngoài khác,những bữa tiệc tùng cùng sếp thường có chị. Có lần tâm sự với tôi chị nói:... lúc đó quan điểm của chị và tôi khác nhau,tôi chỉ yêu người vn và sống với trái tim... Nhưng tôi vẫn làm bạn với chị vì chị rất thương hoàn cảnh của tôi và lúc nào cũng sẵn sàng bên tôi,an ủi chia sẻ với tôi. Chị mời tôi tới nhà chị,tôi ngỡ ngàng khi chị dừng lại trước căn biệt thự đồ sộ và mở cửa,một người giúp việc chạy ra chào tôi. Sau này tôi biết đó mới chỉ là một trong những căn biệt thự chị có. Tâm sự với tôi chị nói đang yêu một ông chủ người nước ngoài,là một sếp và có công ty tại vn. Căn nhà này là ông mua tặng chị..... Rồi cũng thỉnh thoảng tôi và chị sau tan sở đi uống cafe,và chỉ ngày sinh nhật hoặc tiệc tùng tôi mới đến chị.... Trong công ty thì nhiều lời xì sầm nhưng tôi cũng không để ý đến những riên tư của người khác,chơi với chị vì tôi cần chị ,vì chị coi tôi như đứa em gái.... đùng một cái,chị đưa tôi tấm thiệp... chị cưới,người đó là người chị đã kể cho tôi. Ông là đại doanh nghiệp nước ngoài đã có gia đình và 3 đứa con ở nước khác..... Đi dự đám cưới chị tôi đi có một mình... chị rạng ngời trong bộ váy cưới.... mãi sau này tôi mới biết chị đã có bầu 3 tháng.... bữa tiệc thật lớn với số khách khứa đông đúc ở một khách sạn rất sang trọng. Chị là con cả nên bố mẹ chị mời rất đông......... Tôi ngồi cùng đám ở công ty và chị đến cầm ly rượu chúc mọi người,ai cũng khen chị đẹp và may mắn... CHị lại gần tôi và thầm nói nhỏ:..... bữa tiệc tan,tôi thẫn thờ lượn xe mấy phố trong tâm trạng man mác buồn... tôi vẫn cô đơn.......