Mod ơi đừng chuyển mục của em sang kinh nghiệm hay nhé ví em muốn để bài ở đây có nhiều mẹ vào đọc tư vấn giùm em cái, vừa là nhờ các mẹ khuyên em vừa là tâm sự của em đây ạ


tình hình là em phải dùng nick đứa bạn vì nick kia chồng bít mất rồi, ông ý mà đọc đựoc lại bảo em rỗi hơi.


Các mẹ vào xem tình hình em phải làm như thế nào chứ dạo gần đây Vợ chồng em hay cãi nhau quá,nguyên do là nhiều lúc em cũng không nhịn được,nhưng mà như thế này thì các chị bảo có nhịn dược không,


1.Chồng em không hay thích tâm sự với vợ về chuyện gì cả, chỉ những chuyện nào thích thì ông ý mới nói ra, em có quan tâm hỏi han đến thì bảo em tò mò , ngừoi ta không thích nói thì hỏi làm gì(em thì nghĩ khác, vợ chồng đi làm cả ngày về có buổi tối có chuyện gì vuoi buồn kể cho nhau nghe, cũng là hiểu nhau hơn, và vừa giải xì trét ở cơ quan nữa), em hỏi đến thì trả lớ nhấm nhẳng hoạc không trả lời thế là em lại cú:Crying:


2. Đi đâu không bao giờ nói cho vợ biết , dù em đã nói nặng nhẹ bao nhiêu lần rồi, về muộn không ăn cơm , em đã bảo là em không có khó chịu chỉ cần anh gọi điện về bảo với em là anh ở đâu để em biết và khỏi phải đợi cơm. cũng khong bao giờ làm, em là người toàn phải gọi điện hỏi trứoc,(cho rằng như thế là xâm phạm vào quyền riêng của ông ý, đi dâu cũng phải báo cáo em à), hôm qua đi công tác trong ngày thôi cũng không nói với em dến 11h mới về hỏi thì bảo anh quên ngủ trên xe nên quên mất.


3.Chả biết là có quan tâm dến em không nhưng ở nhà em thì nhiều người có bà nội , ngoại, rồi giúp việc nên không phải làm bất cứ 1 cái gì ,thành ra quen đi, con ốm, vợ ốm cũng chỉ hỏi qua loa.


4.còn nữa là rất thần tượng mẹ(cái này em ghét nhất).em hỏi chuyện của ông ý có khi không nói đâu, nhưng bà nội hỏi thì có khi lại giãi bày ra hết , mặc dù nhiều kúc nói với em là bà nội toàn nói không đúng, có hô em cú em bảo đấy có chuỵen gì anh cứ vè nói với mẹ anh đi mà nhờ mẹ anh tư vấn, đừng nói với em nữa, thì cho rằng là em láo hay tị nạnh so đo.tối qua về mệt thế mà vẫn còn ra ngồi nói chuyện với bà mãi khuya mới vào buống em, xong kêu là anh mệt đau đầu quá bóp đầu hộ anh cái, em đang cú sẵn về chuyện đi công tác chả bảo gì mình, về vợ con chả hỏi được câu nào, em mới bảo " tưởng còn buôn chuyện chưa muốn đi ngủ, chỉ có lúc nào ốm đau mệt mỏi mới hỏi tới em) thế là đùng đùng lên dỗi, em cũng mặc kệ.


Em thấy bế tắc quá, em là người nghiêm chỉnh đi đâu làm gì cũng muốn nói với vợ chồng chia sẻ cũng nhau hoặc quan tâm tới chồng, con em bây h cũng lớn rồi cũng nhàn, nên em cũng hay hỏi han rồi làm hộ anh cái này cái kia(nghĩa là chiều chồng), nhưng mà mình cho đi thế mà nhận lại chẳng bao nhiêu, nên em quyết dịnh là bây h mặc kẹ chả quan tâm dến nữa muốn đi thì đi bao h về thì về, chả nói gì với em cũng được em cũng chả muốn quan tâm dến chuyện công việc của ông ý nữa.cũng không phải hầu hạ ông ý nữa, nhưng mà làm thế ông ý càng thích đấy, vì thoải mái tự do mà, nhiều lần em cũng định làm như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế thì còn gì là gia đình nữa như thế như 2 người dưng ở với nhau ấy.


Có lần bức xúc quá em mới viết thư nói cho ông ấy hiểu là em nhgix gì thì ông ý không thèm đọc và cho rằng là em rối hơi rách việc, thế có cú không


em cũng biết dạo này cãi nhau nhiều em hay cau có ông ý cũng không bằng lòng đâu , nhưng mà em không cải thiện được làm sao để cho em lờ hẳn được ông ý đi nhỉ, các mẹ cho em vài ý kiến trị ông ý với


Em đang tức lắm đây.