Mình là một thành viên của webtretho cũng khá lâu rồi. Hầu như không ngày nào mà mình không dạo một vòng xem các chị em của chúng mình "sinh hoạt" ra sao cả. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên mình gửi lên diễn đàn này băn khoăn của mình, mong các mẹ cho mình một lời khuyên nhé!
Mình 31 tuổi, trình độ trên đại học, có một công việc nhiều người mơ ước, ngoại hình khá ( đôi lần đi mua đồ trên webtretho cũng được các mẹ khen phooc đẹp). Mình cũng đi qua vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu cả. Mình nghĩ cũng một phần do lỗi ở tính cách của mình. Rồi mình gặp anh, anh hơn mình 2 tuổi, anh hiền lành, có một công việc rất bình thường ( có thể tạm gọi là lao động phổ thông mặc dù mức thu nhập thì cũng khá ổn so với mặt bằng chung). Ngày mới quen mình bị thu hút bởi tính điềm đạm và cách sống rất nghiêm túc của anh. Tuy nhiên,khi hỏi về học hành và công việc thì anh chỉ nói nửa đùa nửa thật là anh chưa tốt nghiệp phổ thông, mình đã thầm mong anh nói đùa. Nhưng không, anh đã nói thật. Khi biết điều đó là sự thật thì mình đã sốc và đau đớn vì mình thật sự có tình cảm với anh. Anh rất thương mình, quan tâm chăm sóc và chịu đựng tính khí thất thường của mình. Anh cũng đưa mình về giới thiệu với gia đình, mình rất quý gia đình anh ấy bởi đó là một gia đình tràn ngập tình yêu thương mặc dù gia cảnh cũng khó khăn lắm.
Mình đã hỏi qua vài người quen, khen chê có cả. Có người bảo vợ chồng không nên giống nhau, mình đã gia người lanh lợi, công việc hướng ngoại và đi thường xuyên thì nên có một người ở nhà để coi sóc gia đình. Nhưng có một điều mình chư dám nói với ai rằng anh chỉ mới học lớp 1 và mình rất sợ sự chênh lệch về trình độ sẽ đẩy anh và mình đi về hai thái cực khác nhau, lúc đó đau khổ chắc chắn là điều cả hai phải gánh chịu. Mình cũng đã nghĩ đến giải pháp khuyên anh đi học bổ túc văn hóa, nhưng liệu có nên hay không?!! Mình đã lớn tuổi và đang đối diện với lời cầu hôn của anh, nhưng thực sự mình chưa biết phải trả lời anh như thế nào! Giúp mình với nhé!