Tâm pháp cua gái thực là đừng cua gái, hay nói một cách khác là chẳng có tâm pháp nào cho chuyện cua gái cả. Nghe hơi ảo ảo. Đọc tiếp rồi sẽ hiểu.

“Cua gái” hay “tán gái” hiện nay đang được hiểu là việc “persuade” - thuyết phục nhưng có tính “xin xỏ” gái để có quyền mate với gái.

Buồn thay, thế giới này không cho không bạn điều gì cả. Ngoài đời, không ai cho không bạn điều gì cả (không tính cha mẹ). Tất cả các mối quan hệ - về bản chất là sự trao đổi.

Bạn có skill làm công việc đó, bạn apply (nên hiểu là đăng ký - ko phải là XIN) việc đó. 2 bên trao đổi với nhau. Bạn không có skill thì có năn nỉ hạ giá lương các kiểu thì công ty nó cũng ếu mướn.

Bạn làm ra sản phẩm, tung ra thị trường, thì bạn cũng không thể xin - năn nỉ ai mua (không tính team đa cấp, lừa đảo - đó cũng là một câu chuyện khác). Người dùng thấy hợp lý vì giá thành, chất lượng sản phẩm - người dùng quay lại ủng hộ bạn.

Bạn viết page facebook, bạn không thể bắt người đọc follow hay like hay share bài bạn. Người đọc thấy ok thì tự quyết định. Bài hay thì lan tỏa nhanh. Bài dở thì trang bị đóng.

Bạn hang-out với một số người - mà bạn gọi là bạn. Thì cũng là để thỏa mãn những phần cảm xúc trong bạn như cảm giác được chia sẻ, được thoải mái, thư giãn ăn nhậu, kết nối, cùng thương thức một thú vui gì đó. Đơn giản hơn thì có thể là bạn quý người đó, cơ mà cái cảm giác “quý” này nó cũng là để thỏa mãn những program vi tế hơn - ví dụ như việc ở gần người đó thì những tiềm năng, program ẩn của bạn được thể hiện. Những người mà bạn chơi cùng không thỏa mãn được một nhu cầu nào của bạn - hay cái giá của việc thỏa mãn là quá lớn, thế là chia tay. Ví dụ như người viết đã chia tay nhóm bạn nhậu vì việc nhậu làm giảm phong độ và gây ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của người viết quá nhiều - trí não tệ đi, cơ thể trì trệ, chất lượng công việc giảm, làm tắt đi khả năng sáng tạo - cái này siêu hại và gây ảnh hưởng tới sự nghiệp ghê gớm, khả năng học tập - lãnh ngộ giảm. Đời chưa đủ khổ với loser hay sao mà còn dính tới môn này để con người bệ rạc hơn hả mấy fengs - diễn lại lời của Trump.

“Cua gái” - “tán gái” cũng thế. Người ta con gái thanh xuân 8 9 10d, còn bạn thì loser không tương lai, không phẩm chất, không tiềm năng, lắm thói xấu 3 4 5 6 d thì bạn có năn nỉ cỡ nào, gái nó cũng không chịu. Hãy nhớ tới Ngạn mà làm gương, người anh sầu mộng của bao thế hệ thanh niên loser ngồi mơ một chuyện tình đẹp. Thằng Ngạn, à nhầm chú Ngạn, này có 1 cái tội là tạo một cái tư tưởng xấu trong việc định hình cách cua gái của bao thế hệ thanh niên (từ năm 80 tới giờ thì chắc cỡ 4 thế hệ). Bao thanh niên mới lớn mơ mộng rằng chỉ cần có văn, thơ, nhạc, và LÒNG TỐT thì gái sẽ đáp lại. Hệ hệ hệ, không có đâu mấy fengs, đừng tin - nó lừa đấy.

À, off nhẹ. Người viết coi phim này rồi. Mọi chuyện sẽ dễ dàng và mạch phim sẽ siêu hợp lý nếu diễn viên đóng ngạn không đẹp trai và có một ngoại hình bình thường. Tự dưng cho 1 thằng nhìn cũng được (cũng thôi, không đẹp lắm với chuẩn của người viết, vì ốm đói quá, người viết thích kiểu đẹp đàn ông với body gymnast, bear mode hơn) đóng Ngạn. À, mà đạo diễn cũng hay, chọn được thằng nam chính với vibe yểu điệu Hàn Quốc nhưng hình thức với nét là Việt Nam. Điều này mang tính thị trường vì chị em bị thuốc với hình ảnh trai Hàn pede lụy tình lâu rồi, nay thêm chú Ngạn cốt Hàn, hình tướng Việt, lại chả khoái mê vì gần gũi.

Mấy chị em nhìn thấy uổng rồi nghĩ sao Hà Lan ngu thế, sao lại bỏ một đứa đẹp chung tình như thế. Mấy chị em cứ thử nghĩ mình xinh xinh, mà có một thằng skinny fat, lương tháng 5 7tr, không có chí tiến thủ, tối ngày làm thơ đàn hát, lẽo đẽo theo mình, mấy chị em lại chả sợ block nó rồi cho nó vào list những tên biến thái cần giữ khoảng cách.

Tóm lại, bạn KHÔNG THỂ XIN gái đáp lại tình cảm của mình. Và bạn càng “xin” - “cua”, gái càng ớn và cho bạn vào list “những tên biến thái cần giữ khoảng cách”

B . Cách cua gái

Bạn chỉ có thể chứng minh mình có gì, và đưa offer (đề nghị) cho gái). Quá trình nói chuyện chỉ chiếm 10 20% để gái biết rằng bạn chưa vợ và không bị tâm thần. Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nhận thức cao, có hiểu biết, họ cực nhạy trong việc định giá đàn ông. Đây là kỹ năng cần phải có để chọn được con đực tốt nhất để đảm bảo sự sinh tồn và phát triển của thế hệ sau. Em nào mà skill này yếu, chọn con đực ghẻ, đời em khổ, thế hệ sau của em toang dần đều. Em nào skill này mạnh, chọn con đực xịn, đời em lên hương, thế hệ sau của em ngon dần đều. Cơ chế gạn lọc - tiến hóa.

Có vài màng mà trai cần phải vượt qua. Viết đại khái thôi, chứ cơ chế hoạt động nó phức tạp hơn, tùy vào preference, resource với gout của gái. Viết cho mấy fengs có cái nhìn định hình thôi.

1 . Thành tựu - thành quả ngoài đời thật.

Phần lớn con gái nhìn vào cái này để chọn trước. Sorry chị em, sad fact but truth. Em nào mà level nhận thức cao thì chuẩn này sẽ khắt khe hơn. Nhận thức thấp, giàu là được, không cần biết là giàu do hên, do gin lận, hay thừa kế mang lại, chỉ cần bạn giàu, giàu vl càng tốt. Cái này thì cũng hợp lý thôi, không có gì lên án cả, khôn thì chưa chắc giàu, mà giàu thì muốn học cái gì cũng được - chỉ cần nó muốn thì nó sẽ có điều kiện khôn ra thôi. Level nhận thức cao hơn thì bắt đầu tìm hiểu quá trình làm giàu của bạn. Làm giàu khó, nên nếu bạn giàu do chính khả năng thì chứng tỏ bạn có nhiều phẩm chất xịn, ngả liền.

Có nhiều gái rất kén, nhà giàu mà thằng đó ngu, ăn chơi cũng không chịu, phải xịn từ trong ra ngoài cơ. Vì việc mê phẩm chất là mang tính bản năng nên có nhiều gái không hiểu rằng sao có mấy thằng chả có gì, ất ơ mà mình vẫn thích, cơ mà cái này bàn sâu hơn ở dưới

  1. Tiềm năng để thành đạt

Không phải trai nào cũng thành đạt - giàu có. Nếu ko có trai giàu xịn ở kế bên để lựa, gái sẽ chọn những đứa có tiềm năng thành đạt NHẤT.

Trai nào có nhiều phẩm chất nhất sẽ thắng. Cơ mà thời này, chị em bị thuốc bởi truyền thông thổ tả nhiều, nên preference chị em NGHĨ MÌNH MUỐN đôi khi nó lại không giống những thứ mà chị em THỰC SỰ MUỐN.

Từ nhỏ chị em coi phim hàn, quen với hình mẫu trai ốm thanh nhã, nói năng lịch sự, tôn người yêu lên bàn thờ rồi lấy làm chuẩn luôn. Thật ra chị em THỰC SỰ MUỐN trai winner có địa vị, tài hoa, đây mới là cốt lõi. Main chính phim hàn thì winner rồi. Phim nó bonus thêm mấy cái thanh nhã nhẹ nhàng làm phụ kiện cho chị em thích thôi, cơ mà chị em bị nhầm lẫn giữa hình tướng và bản chất. Nên lấy hình tướng làm tiêu chuẩn.

Về bản chất thì gái thích trai mạnh mẽ, khôn ngoan, nam tính, kiên trì, ngoại hình theo kiểu bearmode khỏe mạnh, đôi khi là hơi thô lỗ. Đây là trai có tiềm năng đấu đá với xã hội khốc liệt và trở thành winner. Đây là thứ mà mà gái THỰC SỰ MUỐN.

Còn những thứ gái nghĩ gái muốn và bạn nghĩ gái muốn là “lòng tốt”, sự gọn gàng chỉn chu, nhẹ nhàng, bla bla bla. Đếu có đâu man, bạn mà là một thằng loser thì có mặc vest xịn chém vật lý lượng tử thì bạn cũng chỉ là một thằng vớ vẩn. Còn bạn mà cỡ Brad Pitt, James Bond thì mặc quần rách áo cũ cũng thành mốt.

Off nhẹ về “lòng tốt”: phần lớn trai cua gái mà dùng “lòng tốt” thì đó là thứ “lòng tốt” giả hiệu. Trai “tốt” vì trai muốn gái đáp lại. Lòng tốt thật sự là tao tốt chỉ vì tao thích thế. Còn “lòng tốt” của trai “tốt” - nice guy là muốn được đền đáp thứ gì đó. Chị em rất nhạy trong việc nhận diện khoản này. Thế nên thằng nào cua gái, thì đừng nên chơi chiến thuật đổi chác “lòng tốt” nha. Chị em dị ứng đó.

  1. Khái niệm “phẩm chất” - điều quan trọng trong “cua gái”

Nhiều thằng muốn giàu,muốn làm winner, có bồ đẹp nhưng lại không chịu trả giá tu luyện để có phẩm chất. Đặc điểm chung của bọn này là hay than thở, than khó, chửi đời chửi xã hội. Bọn mày có chửi có than thì đời cũng không dễ hơn đâu, và mày cũng chẳng đạt được thứ gì từ than vãn đâu.

Muốn cua gái thì điều đầu tiên là stop being a fucking pussy and grow up - đừng làm 1 thằng bạc nhược nữa và lớn lên đi.

Bọn PUA viết rao giảng những thứ xàm lol là để thỏa mãn tính pussy của số đông. Nhiều thằng vẫn nghĩ là học ba cái chiến thuật nói chuyện, để ý nụ cười của nàng, đi giày này, mặc áo nọ, học cách cầm ly rượu, cách lấy số điện thoại, rồi cách nhắn tin để gái đổ. Nah man, that’s fucking pussy and bullshit.

Bạn không thể xài mấy cái đó khi bản thân là một thằng bá dơ tháng kiếm không nổi 10tr, cơ thể thì xấu xí, lối sống thì đầy thói hư tật xấu.

Muốn “cua gái” - hay đúng hơn là offer một mối quan hệ với gái thì thứ bạn cần là phẩm chất. Và những thứ này muốn có thì chỉ có bỏ công chịu khổ, kiên nhẫn tu luyện, đem bản thân ra ăn sẹo ngoài đời thật mới có. Chứ không phải là xem ba cái clip dạy cua gái xàm lol. Thằng nào ngu l và pussy mà nghe theo thì xứng đáng với việc bộ gene của mày bị dừng ở thế hệ của mày. Mấy cái dạy cua gái nó chỉ dạy hình tướng để fake phong thái của winner thôi.

Ví dụ vài phẩm chất cần có và miêu tả đơn giản để có được nó:

Sự khôn ngoan. Cái này phải bỏ công ra học, đọc sách, tìm thầy, rồi ứng dụng thực tiễn ngoài đời mới có.

Nguồn: Vagabond